Kình ngư gốc TQ đột tử trên đường đua vì ham phá kỷ lục

Thứ tư, ngày 20/11/2013 18:50 PM (GMT+7)
Nicholas Mevoli, kình ngư người Mỹ gốc Trung Quốc đã tử vong hôm Chủ nhật (17.11) sau khi tham dự cuộc thi lặn tự do diễn ra ở Bahamas (Mỹ).
Bình luận 0
Nicholas Mevoli bắt đầu tham dự các cuộc thi lặn tự do từ năm 2012 và từng hai lần giành chức vô địch tại giải Deja Blue.

Bi kịch xảy đến với Mevoli hôm Chủ nhật tuần trước (17 tháng 11) khi kình ngư 32 tuổi người Mỹ này tham dự giải lặn tự do diễn ra tại Bahamas.

img

Cụ thể trong khi tham dự phần thi, Mevoli đã lặn xuống độ sâu 72m nhưng đã nhanh chóng quay trở lại mức 68m sau vì có dấu hiệu bị khó thở. Tuy nhiên chỉ hơn 3 phút sau đó, anh bỗng dưng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mevoli lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Các bác sỹ kết luận Mevoli chết là do bị tổn thương nặng ở phổi. Sự ra đi đột ngột của VĐV này khiến làng thể thao bị một phen rúng động thực sự bởi đó mới là lần đầu tiên một đấu thủ tử vong trong một cuộc thi lặn tự do.

img

Trong quá khứ Mevoli từng nhiều chinh phục độ sâu 100 m. Được biết, giải lặn Bahamas mà VĐV này tham dự còn có sự góp mặt của 56 kình ngư khác từ 21 quốc gia. Người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là 20.000 USD khi có thời gian lặn lâu nhất và ở độ sâu nhất sâu nhất. Điều đáng nói là các VĐV không được sử dụng các thiết bị hỗ trợ như một thợ lặn thông thường. Sau cái chết của Mevoli, giải đấu nói trên đã bị hủy bỏ.
Minh Ngọc (Minh Ngọc )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem