Kỳ thú dạo bước công viên chìm trong nước

Thứ tư, ngày 13/10/2010 10:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Những tháng mùa đông, nơi đây là công viên trên cạn. Nhưng khi hè tới, nhiệt độ tăng, tuyết và băng trên núi tan chảy, cả công viên ngập chìm trong dòng nước tinh khiết có thể nhìn rõ đáy...
Bình luận 0

Nằm ở chân dãy núi Hochschwab, Tragoess, Styria, nước Áo, hồ Xanh là một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ thú nhất trên thế giới.

Trong những tháng mùa đông lạnh, nơi này gần như hoàn toàn khô ráo, và là một công viên quốc gia như bao công viên trên cạn khác, nơi các cặp tình nhân đến và dành thời gian bên nhau... Nhưng ngay khi hè tới, nhiệt độ tăng, tuyết và băng bao phủ đỉnh núi bắt đầu tan chảy, nước đổ xuống làm đầy các lưu vực bên dưới, công viên này sẽ chìm trong nước.

img
 Băng ghế gỗ của công viên "đắm mình" trong làn nước trong vắt

Vào tháng 6 của mùa hè, công viên chìm dưới mực nước sâu từ 1-2 mét, có chỗ sâu    đến 10 mét.

Nơi đây tràn ngập du khách trong các bộ đồ của thợ lặn. Lặn xuống sâu, có thể thoải mái ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng trên băng ghế gỗ của công viên, hay "đi" dọc theo con đường mòn phủ đầy cỏ xanh rì, "lướt" qua những cây cầu và hàng cây xanh đu đưa...

img
 Một nửa của công viên đã nằm sâu dưới mặt hồ.
img
 Đây là con đường mòn đẹp nhất nước Áo, nó càng đẹp hơn khi nằm dưới nước
img
 Tuy nhiên "công viên nước" này cũng chỉ tồn tại trong vòng nửa năm, bắt đầu từ mùa hè.
img
 Những du khách thợ lặn ngắm nhìn các con đường dưới nước
img
 
Theo Odditycentral
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem