• Người tiên phong đưa giống thỏ ngoại - thỏ New Zealand về nuôi tại thôn Làng Thẳm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) là anh Hoàng Văn Định (SN 1986) - Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh. Với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm cũng như sự tâm huyết với nghề nuôi thỏ, anh Định không chỉ có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, mà còn giúp những người khác có công ăn việc làm.
  • Đó là bà Đàm Thị Cậy (51 tuổi, xã Eaknốp, huyện Ekar, tỉnh Đăk Lăk), đã "5 lần 10 lượt" bà bị thất bại, nuôi đến đâu thỏ chết hết đến đó. Có năm, bà còn lỗ đến gần cả tỷ đồng vì thỏ. Tuy nhiên bằng sự liều lĩnh và mạo hiểm của mình, bà tiếp tục vay vốn gây dựng đàn thỏ còn sót lại mấy chục con lên đến 4.000 con hiện nay. Trừ chi phí mỗi năm từ chăn nuôi thỏ, gia đình bà Cậy lãi hơn 200 triệu đồng...
  • Cha mẹ già, yếu, Đinh Nguyễn Hoàng Tuấn không "bay nhảy" nơi phố thị giống bạn bè mà ở quê nhà đầu tư nuôi 400 con thỏ giống Newzealand theo quy mô bán công nghiệp. Khi chăn nuôi đi vào ổn định, Tuấn có thu nhập đều đều mỗi tháng...