Kỳ vọng của cô gái nhà nghèo

P.V Thứ sáu, ngày 20/02/2015 12:15 PM (GMT+7)
Một điểm sáng tuổi Mùi được kỳ vọng trong năm 2015 là VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh, người từng vượt qua vòng loại với thông số “đỉnh cao” 1m92 để có mặt ở Olympic 2012. 
Bình luận 0

img
VĐV điền kinh Dương Thị Việt Anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm 2015.

Là con gái út trong gia đình nghèo gồm 5 anh chị em, cha mẹ quanh năm làm nông, trồng rau cải ở quê lúa Bạc Liêu, Việt Anh được nhắc đến như một cái tên giàu nghị lực vượt khó. Sau khi tỏa sáng giành HCV SEA Games 2011, 2013, Việt Anh đã dành hết tiền thưởng để xây nhà cho ba mẹ. Với ý chí tuyệt vời của mình, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Việt Anh tiếp tục giành HCV SEA Games 2015 và đoạt vé dự Olympic 2016 trong năm nay.

Việt Anh hoàn toàn có thể hy vọng ở kỳ Olympic bởi quan điểm của TTVN là sẽ dồn toàn lực cho các môn Olympic, nâng chất VĐV ở những môn này chứ không dàn trải như trước. Các môn khác phục vụ thi đấu SEA Games, Tổng cục TDTT sẽ chỉ đạo, phối hợp để các địa phương chủ động làm”, ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói. Từ cuối năm 2014, Tổng cục TDTT đã xây dựng chương trình đào tạo VĐV trọng điểm đến năm 2020 với khoản kinh phí khoảng 40 tỷ đồng/năm.

Dự kiến, sẽ có khoảng 20 VĐV ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, TDDC, đấu kiếm, xe đạp, bắn súng được đưa sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bulgaria… tập huấn dài hạn với mục tiêu giành huy chương Olympic 2016. Trong số đó có Dương Thị Việt Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem