Làm đám cưới với... người sắp chết

Thứ năm, ngày 21/06/2012 10:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anh Tay Guan Yeow - một bệnh nhân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối đã kết hôn với chị Chua Mei Mei ngay trên giường bệnh.
Bình luận 0

Tháng 4 vừa qua, chị Chua Mei Mei, 37 tuổi, đã gửi lời chúc mừng chồng nhân kỷ niệm ngày hai người đăng ký kết hôn qua đài phát thanh ở Singapore.

Trong thư gử đến đài, chị Chua tâm sự rằng chồng chị là anh Tay Guan Yeow, 44 tuổi, đang bị bệnh nặng, từ lâu luôn day dứt vì không tổ chức được đám cưới cho vợ.

Vợ chồng chị Chua chưa có con. Họ đang lâm vào tình cảnh rất bi đát. Anh Guan Yeow bị suy thận giai đoạn cuối, đang phải nằm trong Phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia, Singapore.

img

Chị Chua Mei Mei và anh Tay Guan Yeow đăng ký kết hôn vào năm 1999 khi chị 24 tuổi và anh 31 tuổi. Họ sống bằng nghề bán thịt quay ở một khu công nghiệp phía Tây Singapore. Họ sống với nhau hạnh phúc và dự định khi dành dụm đủ tiền sẽ làm đám cưới.

Nhưng quãng thời gian hạnh phúc không kéo dài bao lâu, 2 năm sau khi đăng ký kết hôn, anh Tay Guan Yeow mắc bệnh suy thận. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều bỏ ra hết lo chữa bệnh cho anh. Song bệnh anh ngày càng nặng. Anh đã phải cắt bỏ chân trái và mấy ngón chân phải nhưng anh vẫn gắng gượng sống vì vợ.

Sau khi bức thư cảm động của cô gái được đọc trên sóng phát thanh, rất nhiều thính giả nghe đài đã gọi điện đến xin được giúp cặp đôi này tổ chức đám cưới. Ngày 5.6 vừa qua, đám cưới như mơ của họ đã thành sự thật. Với sự giúp đỡ tận tình của bệnh viện, anh Tay Guan Yeow đã cưới chị Chua Mei Mei ngay trên giường bệnh.

Theo Asia One

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem