Lẳng lơ
-
Mới đây, để đáp trả lại những bình luận từ anti-fan, "cô Xuyến" Hoàng Yến đã đăng tải một video gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.
-
Phan Kim Liên là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, giết chồng để ngoại tình. Trong trích đoạn dưới đây, các nhà làm phim đã xây dựng một trường đoạn được coi là "dữ dội và nhục dục nhất" trong bộ phim kinh điển này.
-
Trà My ngoài đời khiến cánh mày râu phải mê mẩn vì đường cong quá sexy và nóng bỏng.
-
Qua ngòi bút của Thi Nại Am trong “Thủy Hử truyện” và sau đó là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh trong "Kim Bình Mai", Phan Kim Liên trở thành biểu tượng của hạng phụ nữ dâm đãng.
-
Chưa ly hôn, đã có bạn trai song người phụ nữ Trung Quốc vẫn cùng lúc giữ quan hệ thân mật với nhiều đàn ông.
-
“Chỉ đâu mà buộc ngang trời/ Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ?” (ca dao). Biết chắc lẳng lơ không chữa được thì cứ an tâm mà chung sống với nó xem thử có ghiền không.
-
Chẳng phải chỉ mình các đấng mày râu có những thói quen, hành động quái dị ghi danh sử sách mà ngay cả những người phụ nữ với quyền lực tối cao thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra những điều chẳng ai ngờ tới được. Cũng đúng thôi, việc gì cứ phải khép mình vào các quy tắc khi mà bản thân đang nắm quyền lực tối cao chứ.
-
Mặc dù ở địa vị cao, có quyền lực hơn người nhưng các bà hoàng hậu vẫn tìm cách ngoại tình để thỏa mãn bản thân, củng cố địa vị của mình trong cung cấm.
-
Thấy bạn trai có số đào hoa, cô gái quyết định ép cưới “cho chắc ăn”.
-
Vị hoàng hậu Trung Quốc với bản tính lẳng lơ đã tư thông với một tên thái giám chưa bị tịnh thân.