Làng pháo Bình Đà

  • Làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) bây giờ không còn mùi thuốc pháo đặc quánh bám theo người từ sáng tới chiều, không còn cảnh trẻ em thích ở nhà làm pháo kiếm tiền hơn đi học. Cũng không còn những tiếng nấc nghẹn của người vợ khóc chồng sau vụ nổ thuốc pháo.
  • “Nhất pháo Bình Đà, nhất gà Đông Tảo” đó chính là câu ca người xưa vẫn truyền tai nhau. Đã hơn 20 năm kể từ khi pháo không còn được đốt mỗi dịp vui, bước chân đến Bình Đà cũng không còn ngửi thấy mùi pháo, nghe thấy tiếng pháo. Thước phim từ 30 năm trước ở làng pháo Bình Đà khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi.