Lập nghiệp
-
Trước khi trở thành chủ chuỗi siêu thị Daiso, sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 1,9 tỷ USD, ngài Yano đã từng thất bại khi quản lý cửa hàng cá của bố vợ.
-
Nếu không có định hướng đúng, trào lưu khởi nghiệp có thể tổn hao tài nguyên quốc gia.
-
Mẹ bị tai nạn không qua khỏi, em Nguyễn Thị Sáng đã đồng ý hiến tạng của mẹ mình để kịp thời cứu sống nhiều người khác. Mẹ mất, 3 chị em Sáng rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải về nương tựa nhà cậu ở xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
-
“Không còn con đường nào khác, vợ chồng tôi chỉ có thể nhìn con gái “xấu số” chống chọi với bệnh tật suốt 8 qua”, ông Hồ Sỹ Hừng, bố chị Hường hoen khóe mắt.
-
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị Đại học Tổng hợp Hawaii và nhận được nhiều lời mời ở lại Mỹ làm việc, nhưng anh Siu Hril (SN 1980) vẫn quyết trở về buôn làng Tây Nguyên để thực hiện ấp ủ bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc.
-
Tự tạo công việc cho mình, đi lên từ những ý tưởng, một chàng sinh viên sắp tốt nghiệp đã khiến nhiều người chú ý bởi hình thức kinh doanh độc đáo của mình.
-
Cặp đôi ăn ý từ trong phim đến màn ảnh khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự hạnh phúc đong đầy sau nhiều năm chung sống.
-
Đi đến vị trí Á quân trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model Vũ Tuấn Việt 2013 nhưng nam người mẫu lại bén duyên với điện ảnh, ngay trong bộ phim dành nhiều tâm huyết của nữ diễn viên Mai Thu Huyền – Lạc giới.
-
Đến bây giờ vẫn có người hỏi tôi rằng tôi có hối hận vì đã chọn anh không. Và tôi vẫn có thể khẳng định một điều rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, vì đã chọn anh làm chồng.
-
Là một trong những người Việt đầu tiên đến sinh sống tại thành phố Ekaterinburg (Nga), ông Hoàng Văn Vinh- Chủ tịch Hội Người Việt tại thành phố này trong nhiều năm qua đã trở thành “cây cầu” nối mối quan hệ gắn kết giữa người dân nơi đây với quê hương Việt Nam.