Đang trên đường chở công nhân từ huyện Lục Nam đi Bắc Giang đi làm, xe ô tô bất ngờ gặp xe máy từ trong làng lao ra khiến lái xe phải đánh lái vào bên đường, bị lật xuống ruộng.
Di chuyển đến đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) tài xế Nguyễn Văn Thủy đã không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị lật, đổ nghiêng, làm 2 mẹ con trên xe tử vong tại chỗ.
“Trước khi xảy ra tai nạn, xe khách Minh Thắng xoay nhiều vòng rồi lao xuống vực lật úp. Lúc xe lao xuống vực, tôi thấy nhiều hành khách bị văng khắp xe rồi ngất luôn. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện”, anh Nguyễn Văn Kiên (hành khách gặp nạn) kể lại.
Chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 32B, khi đến khu vực chân đèo Cón đã bất ngờ bị lật nghiêng đổ trúng chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy theo hướng ngược lại.
Chiếc xe container chở 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đèo Bảo Lộc đã bị lật và "phơi bụng" tại khúc cua tượng đài Đức mẹ (thuộc km 101 - 102, Quốc lộ 20, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).
Đang lưu thông cùng chiều, xe chở gạch bất ngờ mất lái lật nghiêng, đè lên xe máy khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.
“Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh khủng đến như vậy, tôi đã nghĩ mình chỉ còn nước chết nhưng may sao vẫn được phúc đức tổ tiên phù hộ”, đó là chia sẻ của một nạn nhân trong vụ lật xe khách tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh làm 2 người chết, nhiều người bị thương nặng.
Từ một chuyến đi dã ngoại thảnh thơi vào cuối tuần, một cặp vợ chồng Mỹ đã bất ngờ rơi vào một tình huống “thập tử nhất sinh” khi chiếc xe của họ bị lật bánh và rơi từ 1 độ cao nguy hiểm đến tính mạng.