-
Các “của quý” khổng lồ được diễu hành trên đường phố Nhật Bản vào ngày 7.4 trong lễ hội “của quý” Kanamara hằng năm, tờ The Sun đưa tin.
-
Nghệ sĩ Vượng râu lên tiếng bày tỏ đã đến lúc cần dẹp bỏ những hội không phải truyền thống, tự mở và mang tính kinh doanh tâm linh…
-
Rất đông người dân, trong đó có các thiếu nữ chen chân để chụp ảnh cùng với “của quý” tại lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn).
-
Đình làng Mỏ - nơi tổ chức lễ hội Ná Nhèm với màn rước “của quý” khủng nhất Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập.
-
Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã được chiêm ngưỡng màn rước “của quý” lớn nhất Việt Nam tại lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn).
-
Ngoài lễ hội độc đáo ở tỉnh Phú Thọ có tên Linh tinh tình phộc, lễ hội rước "của quý" tại Ná Nhèm (Lạng Sơn), lễ hội “Ông Đùng bà Đà” ở Thái Bình khiến người dân và du khách từ thích thú đến "đỏ mặt".
-
Hình “của quý” khổng lồ được rước qua phố, phía trên là các cô dâu mới cưới vui vẻ vẫy tay chào đám đông.
-
Lễ hội Ná Nhèm của người Tày (hay còn gọi là Lễ hội rước của quý (tàng thinh) vừa diễn ra tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vào ngày 11.2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch) đã thu hút được hàng nghìn du khách tại các tỉnh trong cả nước tới tham dự.
-
“Tôi xin khẳng định, tôi cùng các cụ bô lão trong làng không tham khảo linh vật của Nhật Bản”, ông Năng- người tham gia phục dựng lễ hội Ná Nhèm khẳng định.
-
“Của quý” mô phỏng hình dáng bộ phận sinh dục nam được làm từ gỗ nghiến dài khoảng 1 mét, nặng 80kg được rước trong lễ hội Ná Nhèm (Bắc Sơn, Lạng Sơn).