-
Với nghệ sĩ Lê Hồng Giang (Giang Còi), tình yêu không chỉ là tình cảm trai gái mà là tình thân của những người trong gia đình, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu nghề với những khát vọng sống nhân văn.
-
Bỏ phố về làng, nghệ sĩ Giang còi bảo: vất vả một chút nhưng tôi có tất cả, chỉ mỗi điện là tôi chưa tự làm ra được mà vẫn phải đi mua.
-
Biết anh rời phố về làng từ lâu nhưng giờ tôi mới có dịp tới thăm cơ ngơi của người nghệ sĩ có biệt danh “Giang còi”. Nói là ở Mê Linh (Hà Nội) nhưng quả thực đường vào nhà anh sâu và xa tít tắp mấy cánh đồng.
-
Chuyện nghệ sĩ Lê Hồng Giang (tức Giang “còi”) rời phố về quê sống đã ít nhiều được biết bấy nay. Gần đây, được chứng kiến cuộc gặp giữa họa sĩ Văn Thao (con trai cố nhạc sĩ Văn Cao), một người cũng rời phố về quê tới thăm Lê Hồng Giang, tôi có dịp hiểu thêm về nghệ sĩ Giang “còi”…