Liệt sĩ trở về
-
Bất ngờ trở về nhà sau hơn 30 năm mất tích và được công nhận liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Cần Thơ và phía Công an đã vào cuộc điều tra và đã có kết quả cuối cùng.
-
Sau hơn 50 năm được công nhận liệt sĩ, bỗng một ngày cuối tháng 3.2018, ông Lê Giang Nam bất ngờ trở về khiến cả họ hàng, bà con thân thuộc sững sờ.
-
Lãnh đạo TP.Cần Thơ nói ông Chóng làm nghĩa vụ quốc tế, tưởng hy sinh nhưng nay trở về là quá mừng, nên chế độ đã cấp cho "liệt sĩ" này không phải là việc đáng quan tâm hiện nay.
-
Đây là thông tin mới nhất được đại diện Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) trả lời báo Dân Việt vào chiều 23.2 về việc liệt sĩ Trương Văn Chóng (58 tuổi) trở về sau 30 năm hy sinh ở chiến trường Campuchia.
-
Sau nửa giờ bắn nhau với địch, ông Chóng bị thương nên bỏ chạy vào rừng và được một phụ nữ Khmer cứu, sau đó "liệt sĩ" này sống với người đã giúp mình.
-
Ngành chức năng TP.Cần Thơ đang tìm hiểu, xác minh trường hợp ông Chóng trở về nhà sau hơn 30 năm được cho là đã hy sinh ở chiến trường Campuchia và được công nhận là liệt sĩ.
-
Nghĩ rằng người đập cửa là "ăn trộm", cụ bà gọi các con đến xem mặt. Chị ông Chóng nhận ra em ruột, ôm chầm lấy khóc vì vui sướng.
-
Ông Chóng đi lính, được cho là đã hy sinh năm 1985 và được công nhận liệt sĩ năm 1993. Tuy nhiên, đêm mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, ông bỗng xuất hiện trước cửa nhà khiến người thân trong gia đình hốt hoảng.
-
Sau 46 năm “hy sinh” và được công nhận liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Ân (SN 1942, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã trở về trong niềm vui và cả sự ngỡ ngàng của gia đình.