Liều băng qua đường tàu chạy mạ thời công nghiệp 4.0

Mạnh Đoàn Chủ nhật, ngày 04/03/2018 08:00 AM (GMT+7)
Ở thế kỷ 21, khi mà cuộc sống văn minh hơn, gấp gáp hơn như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội, người nông dân chạy mạ để cấy cũng chọn cách "nhanh" là... băng qua đường tàu, còn xe máy, xe đạp thì dựng ở đường QL1A. Cũng chưa biết cách đó liệu đã thực sự nhanh(?!)
Bình luận 0

Clip: Người dân kể về bất cập khi gieo mạ ở ruộng đất ao.

img

Ruộng gieo mạ của người dân đội 3 thôn Văn Giáp.

Cứ đến vụ lúa chiêm xuân, hộ dân các đội 1, 2, 3 cấy lúa ở thôn Văn Giáp (Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) lại gieo mạ ở các khu vực đất ao (đoạn từ cuối Quán Gánh đến cây xăng Văn Giáp). Các khu vực đất ao này là vùng trũng bởi khi không gieo mạ thì được người dân thầu để thả cá. Vì vậy, khi người dân nhổ mạ xong thì việc vận chuyển mạ lên trên bờ gặp nhiều khó khăn. Và họ đã chọn cách khá nguy hiểm là dựng xe ở đường QL1A, băng qua đường tàu để vận chuyển mạ. 

img

Sau khi trèo qua dải rào chắn giữa QL1A, người dân sẽ phải băng qua đường ray xe lửa không có barie để xuống ruộng.

img

"Ối giời ơi, ướt hết quần áo rồi", bà Đào Thị Ánh hét to khi lội xuống vùng nước sâu ngập đến đùi để nhổ mạ.

Khi được hỏi về việc tại sao dân thôn mình không gieo mạ chỗ khác để không lầy lội, không phải chịu nguy hiểm khi băng qua đường sắt, bà Ánh tâm sự: "Mọi người gieo mạ ở đây mấy chục năm nay rồi, họ gieo mạ vụ lúa chiêm xuân ở đây vì nó trũng nên ấm, mạ sinh trưởng nhanh và khỏe. Còn vụ lúa mùa thì họ gieo ở sau làng".

img

Mỗi người một chiếc chậu nhôm và một chiếc ghế để ngồi nhổ mạ.

img

Ở khu vực chỗ cao nhất có chỗ vẫn bị lún tới gần đầu gối.

img

Cho dù những ngày mùa có nhiều vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn hiện trên môi của người nông dân.

img

Phía đằng cuối của ruộng là con đê khá cao, chỉ đủ để cho xe đạp vận chuyển mạ.

Nhiều người dân cho biết, việc vận chuyển mạ để đi đường đê rất khó khăn, vì đoạn gần đê đất rất lầy lội trong khi đê lại cao, dốc. Thế nên nhiều hộ dân có ruộng mạ ở gần đường sắt đã chọn cách đi băng qua đường sắt để cho nhanh. Tuy chưa có vụ tai nạn nào xảy ra nhưng người dân cũng chỉ biết chấp nhận nguy hiểm chứ không biết làm thế nào khác.

img

Người dân chuyển mạ lên xe đạp để vận chuyển.

img

img

Các phương tiện vận chuyển mạ được để ở dọc dải rào chắn giữa đường QL1A với đường sắt.

Cứ vào chiều tối, khi mà lượng phương tiện lưu thông qua địa phận Văn Giáp đến thị trấn Thường Tín đông đúc thì cũng là lúc lượng phương tiện chở mạ dừng đỗ tại dọc QL1A cũng khá dày, dễ gây nguy hiểm cho người tham giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem