Lính thủy đánh bộ Ukraine tiết lộ trận chiến 'địa ngục' bị lãng quên với quân Nga ở Kherson

Minh Nhật (theo BBC News) Chủ nhật, ngày 30/06/2024 08:45 AM (GMT+7)
Trong nhiều tháng, người lính thủy đánh bộ Ukraine được gọi là Oleksiy phải gồng mình chiến đấu để bảo vệ một dải đất mỏng bị quân Nga bao vây ở Kherson. Anh mô tả điều kiện chiến đấu ở bờ sông đầm lầy phía đông sông Dnipro là “địa ngục”.
Bình luận 0
Lính thủy đánh bộ Ukraine tiết lộ trận chiến 'địa ngục' bị lãng quên với quân Nga ở Kherson- Ảnh 1.

Lính thủy đánh bộ Ukraine. Ảnh IT

Oleksiy (không phải tên thật - BBC) - người gần đây đã được điều đến bảo vệ khu vực Kharkov khỏi các cuộc tấn công dữ dội của Nga nói với các phóng viên rằng, bất chấp nguồn viện trợ hạn chế và tổn thất ngày càng gia tăng, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn kiên quyết bảo vệ chỗ đứng ở phía nam của họ tại bờ phía đông sông Dnipro - vốn do quân Nga kiểm soát.

Oleksiy đã chiến đấu suốt 8 tháng qua trong một trận chiến "địa ngục" vô cùng ác liệt mà anh mô tả là "bị lãng quên" ở Kherson. Oleksiy cho biết, kể cả sau khi anh rời khỏi mặt trận Kherson ở phía Nam để tới phía Bắc chiến đấu, mọi thứ vẫn chưa được cải thiện.

Ông nói: “Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ đầu cầu, nhưng không có thiết bị nào vượt qua được và chúng tôi chưa một lần xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga”.

Người lính thủy đánh bộ Ukraine nói với BBC rằng, mặc dù rất nỗ lực nhưng lực lượng Ukraine chưa một lần xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga ở bờ đông sông Dnipro. Sau một thời gian dài giao tranh dữ dội, khu vực này đã bị biến thành "vùng đất chết" với toàn bộ các ngôi làng bị san bằng đến tận nền móng. Lực lượng Ukraine cũng bị tổn thất nặng nề ở đó.

“Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều thiết bị của Nga và họ đã tiêu diệt rất nhiều đồng đội của tôi. Chúng tôi đã mất những người giỏi nhất của mình bên bờ sông", lính thủy đánh bộ Oleksiy tuyên bố.

Theo Oleksiy, bất chấp tiến bộ tối thiểu và tổn thất ngày càng gia tăng, quân đội Ukraine vẫn cố bám trụ khu vực này nhằm theo đuổi ba mục tiêu ở đây: Một là để kéo quân Nga từ nơi khác phải tái triển khai tới đây; hai là để hạn chế pháo binh Nga tấn công thành phố Kherson bên kia sông; cuối cùng là xuyên thủng phòng tuyến của Nga để giải phóng lãnh thổ này.

Oleksiy cho biết viện trợ quân sự của Mỹ đang dần dần được chuyển đến, nhưng không phải tất cả đều đến được tiền tuyến nơi anh từng chiến đấu.

Dù đã buộc quân Nga lùi lại một phần nhưng lực lượng Ukraine vẫn phải chịu đựng hỏa lực liên tục của đối phương.

“Bất kỳ chuyển động nào (của lực lượng Ukraine) cũng ngay lập tức bị pháo binh hoặc máy bay không người lái phát hiện và tấn công. Người Nga dường như cũng không lo ngại về sự hiện diện của chúng tôi ở đó. Lực lượng (Ukraine) ở đó không thể rời đi và mọi người thậm chí đều hiểu điều đó là vô ích", Oleksiy nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, anh hy vọng luật huy động mới, có hiệu lực vào tháng trước, sẽ giúp những binh lính đang chiến đấu ở bờ đông sông Dnipro được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Boston, một chỉ huy đơn vị pháo vẫn đang chiến đấu ở bờ phía đông sông Dnipro bi quan tuyên bố: “Nó sẽ không thay đổi gì cả!”.

Boston đã gửi cho BBC đoạn video quay cảnh anh ấy đi tuần tra ở Krynky bên bờ sông Dnipro. Có những lúc anh vấp phải một quả mìn sát thương của Nga ẩn dưới cát.

"Có một vấn đề là rất nhiều người đã ra nước ngoài để trốn quân dịch. Không ai muốn quay lại, không ai muốn chiến đấu và không ai muốn chết", Boston nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem