Lộ danh tính ngôi sao thứ hai “bật bãi” khỏi M.U

Thứ ba, ngày 13/05/2014 10:56 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo M.U đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Rio Ferdinand. Điều đó có nghĩa, trung vệ người Anh chính là cái tên thứ hai phải “khăn gói” rời sân Old Trafford, sau thủ quân Nemanja Vidic.
Bình luận 0

Chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa hè năm 2002 với giá 29,1 triệu bảng, Ferdinand đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành cầu thủ không thể thay thế nơi trung tâm hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

Chính phong độ xuất sắc của cựu thủ quân tuyển Anh đã góp phần giúp M.U đoạt 6 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 5 Siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

img
Ferdinand chính thức chia tay M.U sau 12 năm gắn bó.

Tuy nhiên, do đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp nên Ferdinand không còn duy trì được chỗ đứng nơi đội hình xuất phát của M.U. Mùa giải vừa qua, ngôi sao 35 tuổi chỉ có vỏn vẹn 23 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hợp đồng hiện tại giữa anh với Red Devils sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, sau trận đấu với Southampton tại vòng 38 Premier League diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã tiến vào phòng thay đồ và thông báo cho Ferdinand biết việc M.U quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với anh.

Như vậy, Ferdinand đã trở thành ngôi sao thứ hai phải “cuốn gói” rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau đội trưởng Nemanja Vidic. Trải qua 12 năm gắn bó, trung vệ người Anh đã có 455 lần ra sân trên tất cả các mặt trận và ghi được 8 bàn thắng.

Trên trang web chính thức của mình, Ferdinand cho biết: “Vài tháng gần đây, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi nói lời chia tay M.U sau 12 năm gắn bó với biết bao kỷ niệm tuyệt vời.

img
Cuộc đọ sức với Southampton là lần cuối cùng cậu anh nhà Ferdinand khoác lên mình chiếc áo Quỷ đỏ.

Hồi năm 2002, tôi gia nhập M.U với hy vọng sẽ giành được những danh hiệu cao quý. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không dám nghĩ là mình có thể gặt hái được những thành công như vậy.

Trong quãng thời gian đó, tôi đã được thi đấu với một số cầu thủ vĩ đại, đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Đặc biệt là khi tôi và các đồng đội đánh bại Chelsea để đăng quang tại Champions League 2007-2008. Chắc chắn, tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm tuyệt vời tại Moscow năm đó.

Hoàn cảnh không cho phép tôi được nói lời tạm biệt theo đúng cách mà mình mong muốn. Thế nhưng, tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, các nhân viên M.U, những người đồng đội và các fan hâm mộ vì đã cho tôi được trải qua 12 năm đáng nhờ trong cuộc đời”.

Ở thời điểm này, Ferdinand đang được một số đội bóng ở giải nhà nghề Mỹ (MLS), Trung Quốc và Trung Đông theo đuổi. Dự kiến, ngôi sao sinh năm 1978 sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình trong vài tuần tới.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem