Lờ lớ lơ

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 09:29 AM (GMT+7)
Mấy ngày rồi em chưa nuốt trôi “trái đắng” đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam xôi hỏng bỏng không, cuốn gói lên đường thất thểu về nước.
Bình luận 0
- Buồn làm gì, đó là “cái chết được báo trước”. Chú không thấy cổ động viên ta vừa kêu gọi: “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19” đó sao. Vả lại trong cái dở cũng có cái hay, vì nhờ thua lấm lưng trắng bụng mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đỡ phải móc hầu bao chi thưởng 2 tỷ đồng nếu U23 đoạt ngôi vô địch, ôm Huy chương Vàng về nước.

- Em thấy VFF treo thưởng như thế là không công bằng, trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào đến chung kết rồi, “vàng” đang trong tầm tay, nhưng VFF vẫn hát bài “lờ lớ lơ” chưa hứa thưởng đồng nào.

- Đơn giản vì hứa thưởng cho chị em, rồi chị em đoạt ngôi vô địch thì VFF mất tiền à? Còn hứa thưởng cho U23 thì VFF biết chắc là đâu có mất cái gì.

- Nếu biết thế thì em có thể treo thưởng U23 chục tỷ đồng cho... cả thế giới biết mặt.

- Nhỡ đâu chó ngáp phải ruồi, U23 vô địch thì sao?

- Thì em… hát bài “lờ lớ lơ”, bắt chước các đại gia đấu giá làm từ thiện hét giá thật cao rồi chuồn mất dạng.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem