Logan: Người hùng vẫn hoàn hảo dù không còn bất khả chiến bại

Yên Chi Thứ năm, ngày 09/03/2017 06:55 AM (GMT+7)
Bộ phim đã làm thay đổi suy nghĩ của tất cả khán giả về những dị nhân và thế giới dị nhân.
Bình luận 0

Logan (2017) là bộ phim cuối cùng về nhân vật Logan/Wolverin trong thế giới X-Men. Đây cũng là bộ phim mà nam diễn viên Hugh Jackman tuyên bố sẽ là lần cuối cùng anh vào vai “Người sói”.

img

Đây là bộ phim cuối cùng của Wolverine trên màn ảnh

Vì vậy trước khi đến rạp, nhiều người đã lường trước được cuộc chiến cuối cùng này sẽ khốc liệt như thế nào. Trong tất cả những dị nhân từng xuất hiện trên màn ảnh, Wolverine là chiến binh máu lạnh và cô độc nhất. Dù xuyên suốt qua bao nhiêu phần X-Men, gắn bó cùng đội X-Men hay ở những phần phim riêng, cuộc đời của Logan luôn có một bức màn che phủ bởi những dằn vặt trong quá khứ.

Logan đặt bối cảnh vào năm 2029 khi trên thế giới đã không còn xuất hiện thêm người đột biến trong suốt 20 năm. Từ những đối tượng có lợi thế hơn hẳn người bình thường, thậm chí trở thành những thứ đe dọa sự an toàn của loài người thì giờ, dị nhân trở thành phe yếu thế, dễ dàng bị săn đuổi và phải sống chui lủi một cách bất hợp pháp.

Phim mở màn bằng một trận đánh. Nhưng Wolverine không còn là một chiến binh bất khả xâm phạm như trước đây. Máy quay quay cận vào đôi chân đứng liêu xiêu không vững của một trong những dị nhân có thể coi là bất tử với khả năng tự phục hồi một cách kỳ diệu cùng bộ vuốt bằng thứ kim loại Adamantium được cho là một trong những vũ khí sắc bén nhất thế giới.

img

"Người sói" giờ đã không còn bất khả chiến bại

Nhưng đối phó với mấy tên trộm vặt, Wolverine phải mất khá nhiều thời gian, thậm chí còn có chút gì đó chật vật. Dù dành chiến thắng, “Người sói” vẫn phải ôm ngực thở dốc cùng những vết thương vẫn còn rỉ máu, không thể tự phục hồi một cách nhanh chóng như xưa.

Và đến lúc đó khán giả bắt đầu nhận ra, người hùng quen mặt trong suốt 17 năm qua đã thay đổi, đã là một người khác, đã không còn vẻ bất khả chiến bại của trước đây.

Không khí trong Logan cũng tạo ra cho khán giả một vẻ vừa quen vừa lạ. Lạ lùng là vì những dị nhân quen mặt trong suốt các phần X-Men đã không còn xuất hiện. Những dị nhân gắn bó với đội X-Men như Magneto, Mystique, Storm…thậm chí còn không được nhắc đến một lần.

Xung quanh cũng không còn xuất hiện những người đột biến mang những khả năng khác thường nữa. Tất cả chỉ là một xã hội bình thường, chậm rãi.

img

Bộ phim đã cho khán giả thấy khi về già, Wolverine sống như thế nào

Wolverine thích nghi với xã hội con người đó, thậm chí còn dùng cái tên thực James Howlett để trở thành một…tài xế lái xe thuê. Tất cả mục đích sống của anh tại thời điểm này là kiếm tiền để mua một chiếc du thuyền, cùng một người đặc biệt khác thoát ra khỏi thế giới của người bình thường, lênh đênh trên biển.

Cũng như những motif khác, cuối cùng người hùng vẫn bị cuốn vào một chiến, dù vô tình hay cố ý.

Logan là một lời chào tạm biệt của thế hệ dị nhân già nhưng không phải là lời chào kết thúc cho một series phim về các siêu anh hùng đột biến đã kéo chân khán giả đến rạp trong suốt gần 20 năm. Đạo diễn James Mangold đã khéo léo trong việc lồng ghép những nhân vật dị nhân nhí như một lời thông báo rằng, X-Men sẽ không bao giờ dừng lại, hoặc ít nhất cho đến lúc này.

Đối với những khán giả đã gắn bó với series X-Men trong suốt 17 năm, Logan thực sự là một bộ phim giàu cảm xúc. Dù cho không phải lúc nào, phần phim nào trong suốt 6 phần X-Men (cả mới cả cũ) cùng 2 phần phim riêng về Wolverine cũng xuất sắc.

Thế nhưng những nhân vật như Wolverine, Giáo sư X, Magneto, Mystique, Beast, Storm…đã trở nên quen thuộc với khán giả. Và Logan đã mang đến một góc nhìn mới về những dị nhân, về những điều mà chúng ta tưởng như đã quen thuộc.

img

Những nhân vật vừa quen vừa lạ với khán giả của X-Men

Giáo sư X – dị nhân tâm linh có khả năng xâm nhập và điều khiển trí não của người khác, bộ não của ông được xếp vào là một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất hành tinh, thì ở trong Logan lại trở thành một ông già 90 tuổi lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên, không có khả năng tự đi vệ sinh, lúc nào cũng phải có người chăm sóc.

Wolverine cũng vậy, một trong những chiến binh mạnh nhất của X-Men thì lão hóa đến mức phải dùng kính lão mới có thể đọc được chữ và khả năng tự phục hồi bị suy giảm nghiêm trọng.

Những gì đạo diễn phô bày trên màn ảnh khiến cho khán giả có cảm giác xót xa. Những người hùng thủa nào của X-Men cuối cùng cũng không thể vượt qua được thời gian, không thể vượt qua được số phận. Người ta chỉ nhắc đến những người hùng trong trận chiến, thì ở Logan, đạo diễn nhắc đến những người hùng, khi về già cũng khổ sở chật vật thế nào.

img

Logan không phải là lời kết thúc khép lại thế giới dị nhân

Trải qua trăm nghìn cuộc chiến, dù là để bảo vệ con người hay bảo vệ các dị nhân thì đến cuối cùng, những gì họ mong muốn chỉ là một bữa tối ấm áp, một mái nhà, một chiếc giường có thể ngủ một giấc thật thanh thản.

Nhưng cho đến những năm tháng đứng bên kia dốc của cuộc đời, những người hùng của chúng ta, Giáo sư X, Wolverine vẫn ở trong cuộc chiến để bảo vệ những mầm cây nhỏ mới, những người sẽ mang đến tương lai và hy vọng cho cả người đột biến lẫn người bình thường.

Logan quả thực không hề giống với những bộ phim trước đây của X-Men. Phim không thiếu những cảnh bạo lực, thậm chí còn bạo lực hơn trước nhiều lần. Trận chiến cuối cùng bao giờ cũng đầy khốc liệt, đẫm máu và nước mắt. Nhưng Logan cũng là một trong những bộ phim giàu cảm xúc nhất của X-Men. Có cả sự vui vẻ hạnh phúc xen lẫn cảm giác tiếc nuối lưu luyến khó rời

Cái kết có thể để lại cho khán giả, nhất là những ai yêu mến Wolverine cảm thấy đầy ấm ức, thế nhưng đó cũng là cách duy nhất để người hùng của chúng ta chào tạm biệt khán giả.

Tạm biệt Logan, và khán giả cũng thấy dường như có chút gì đó mất mát dù chỉ là một nhân vật trên màn ảnh.

Mời độc giả xem lại trailer của bộ phim

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem