Long An làm trò hề, “bỏ gôn” cho đội bóng của Công Vinh tha hồ đá

Chính Minh Chủ nhật, ngày 19/02/2017 21:17 PM (GMT+7)
Phút 80, sau pha thổi phạt đền vô cùng khó hiểu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, trò hề đã diễn ra trên sân Thống Nhất trong trận “chung kết ngược” giữa TP.HCM và Long An chiều 19.2...
Bình luận 0

Trận đấu diễn ra bình thường cho đến phút 80 (khi tỷ số đang là 2-2). Xuất phát từ pha tạt bóng vô hại của Minh Trung (số 17-TPCM) bên cánh phải, thủ môn Minh Nhựt (Long An) dễ dàng bắt bóng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bất ngờ thổi phạt đền cho TP.HCM khi nhận định Hoàng Lâm (số 60-Long An) phạm lỗi không bóng với Dyachenko (số 10 – TP.HCM) trong vòng cấm.

img

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư (giữa) bị phản ứng vì thổi phạt đền khó hiểu trong trận "chung kết ngược" giữa TP.HCM - Long An chiều 19.2. 

Cầu thủ, ban huấn luyện Long An đã phản ứng dữ dội, bỏ ra bên ngoài sân và không muốn tiếp tục trận đấu. Phải 10 phút sau, trận đấu mới bắt đầu trở lại và thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại, mặc kệ cho Victor (số 8 – TP.HCM) sút phạt đền thành công nâng tỷ số lên 3-2.

Trận đấu được bù giờ 10 phút nhưng trọng tài đã phải thổi còi kết thúc sớm hơn dự kiến. Lý do là Long An không thèm đá bóng nữa, để thoải mái cho TP.HCM ghi thêm 2 bàn, dẫn 5-2. Và nếu như TP.HCM còn tha thiết ghi bàn nữa thì có lẽ tỷ số chung cuộc đã không dừng ở con số đó.

Bình luận trên truyền hình về sự cố dở khóc dở cười, đáng xấu hổ và chưa từng có trong lịch sử V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, HLV Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV Quốc gia nói: “Việc trọng tài đúng hay sai cứ để sang một bên đã nhưng rõ ràng cách phản ứng của đội Long An là không chấp nhận được. Đáng ra họ phải nỗ lực thi đấu đến phút cuối với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, thay vì thể hiện hình ảnh phản cảm như vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem