Lữ đoàn Bắc Cực của Nga 'bị tiêu diệt' khi giao đấu ở cửa sông Dnieper

PV (Theo Newsweek) Thứ năm, ngày 05/09/2024 09:19 AM (GMT+7)
Theo các báo cáo, một số lượng lớn quân lính Nga được tuyển mộ từ các nhà tù để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên các đảo do lực lượng Moscow chiếm đóng ở cửa sông Dnieper và Biển Đen.
Bình luận 0
Lữ đoàn Bắc Cực của Nga 'bị tiêu diệt' trong cuộc đụng độ ở cửa sông Dnieper - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine di chuyển trên sông Dnieper bằng thuyền vào ngày 14/9/ 2023, tại khu vực Kherson, Ukraine. GETTY IMAGES

Những người lính được tuyển mộ theo Lữ đoàn súng trường cơ giới Bắc Cực số 80, được thành lập năm 2014 để bảo vệ lãnh thổ Nga giáp với Na Uy và Phần Lan như một phần của Bộ tư lệnh chiến lược chung của Hạm đội phương Bắc, đã "biến mất" khỏi các hòn đảo ở cửa sông Dnieper gần khu vực Kherson của Ukraine, người thân của họ cho biết, hãng tin độc lập Okno của Nga đưa tin.

Lữ đoàn Bắc Cực của Nga được cho là đã bị "tiêu diệt" trong các cuộc tấn công của Ukraine, "thương vong lên tới 80%", tài khoản X của Chris O'Wiki, một nhà phân tích quân sự chuyên đăng bài về cuộc chiến, cho biết khi chia sẻ các báo cáo mới nhất.

Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận qua email.

Bà Irina Ivanovna có người con trai 36 tuổi tên là Konstantin đã gia nhập đơn vị từ một nhà tù Nga. Bà nói rằng con trai bà đã ngừng liên lạc với gia đình từ ngày 27/4 khi chiến đấu ở Ukraine.

"Tôi gọi đến đơn vị quân đội và được thông báo rằng 80% lữ đoàn đã thiệt mạng hoặc bị thương. Một cậu bé phục vụ cùng con trai tôi đã bị thương ở bụng... vào ngày 29/4, tôi được trao một tài liệu cho biết cậu bé đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Họ nói rằng khi Kherson được giải phóng, họ sẽ tìm kiếm những hòn đảo này", bà nói.

Bà Ivanovna cho biết mặc dù bà rất vui khi biết con trai mình sẽ chiến đấu ở Ukraine, nhưng giờ đây bà lại lo lắng vì hiện tại con bà "mất tích, không rõ đang sống hay đã chết khi đang chiến đấu".

Một người lính Nga khác được tuyển dụng để gia nhập lữ đoàn vào năm ngoái từ nhà tù là Sergei Romantsov, 37 tuổi đến từ Severodvinsk, đã được triển khai đến cùng khu vực vào tháng 4 nhưng đã mất tích chỉ sau vài tuần, gia đình anh cho biết.

Từ (nhà tù), cậu ấy đã đi ra chiến trường. Chúng tôi đã cãi nhau về chuyện đó. Tôi nói với cậu ấy: không cần đâu, đó là vé một chiều. Cậu ấy chỉ còn thụ án hai năm nữa.  Cậu ấy gọi điện và nói rằng anh ấy sẽ đi. Mà không giải thích lý do", chị gái Nina của Romantsov cho biết.

"Romantsov được bố trí làm người lái thuyền. Họ lên thuyền vào ban đêm, đi làm nhiệm vụ, đón những người bị thương", Nina nói. "Vào cuối tháng 4, Romantsov gọi điện và nói rằng anh đã trải qua một cuộc thử lửa. Và một tuần sau, Romantsov biến mất".

"Vào ngày 1/5, Romantsov vẫn còn sống, những gì xảy ra tiếp theo thì không rõ. Tôi phát hiện ra rằng thuyền của Romantsov đã bị trúng đạn: hoặc là đạn pháo hoặc là máy bay không người lái. Có người sống sót, nhiều người đã thiệt mạng", Nina nói, đồng thời cho biết thêm rằng các đảo hiện "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine".

Ukraine đã tiến hành các cuộc đột kích thường xuyên qua sông Dnieper sau khi giải phóng thành phố Kherson và bờ tây của con sông vào cuối năm 2022. Quân đội Ukraine đã tiến đến bờ sông Dnieper bị chiếm đóng vào giữa tháng 10/2023 sau các hoạt động vượt sông rộng khắp. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem