Lũ lụt ở miền trung
-
Ngày 15.12, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã gửi thư kêu gọi ủng hộ người dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt. Trong 4 đợt mưa lũ lớn trong tháng 11 và đầu tháng 12.2016 tại Bình Định đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản, ước tính tổng thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.
-
Mưa lớn tiếp tục trút xuống Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại Quảng Nam, vài chục nghìn học sinh đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn...
-
Nước lũ tàn phá, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại tỉnh Bình Định đã bị hư hỏng nặng nề, trơ trọi gạch đá. Điều này tạo nên nỗi sợ hãi đối với người dân khi tham gia lưu thông.
-
TP.HCM ngập lụt, rồi đến miền Trung. Miền Trung thì lụt chồng lụt, lũ chồng lũ. Các báo và mạng xã hội lại rào rào đưa tin, ảnh những người nông dân cơ cực trong nước lụt, và rồi cũng ào ạt những chuyến hàng cứu trợ, của cả Nhà nước, tập thể và cá nhân. Và rồi lại cũng cãi nhau om sòm về cứu trợ, từ cách cứu đến nội dung cứu, từ chuyện phong bì đến mì tôm, từ cách seo-phi đến giấu mặt không lên báo…
-
Mưa lũ đã gây sạt lở, ngập nhà, cuốn trôi hàng ngàn gia súc, gia cầm và cô lập nhiều địa phương tại Bình Định. Tại Quảng Nam, lũ về lớn, người dân lo nhất là thủy điện xả đồng loạt.
-
Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến một đoạn đê ở xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị vỡ gây ngập nặng nhiều thôn. Người dân đang phải ăn mì tôm sống qua ngày.
-
Mưa lũ khiến hơn 200 trường học tại Quảng Bình cho học sinh nghỉ, trong khi đó ở Hà Tĩnh, nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị ngập ngụt nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt...
-
Đến sáng 24.10.2016, 11 ngày sau cơn lũ lớn xảy ra tại địa bàn huyện Hương Khê tất cả các trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên một số trường vẫn còn rất ít học sinh đến trường và dự tính phải hơn 1 tuần nữa thì nhà trường mới hoạt động ổn định trở lại.
-
Đường sắt Bắc – Nam đã được nối thông vào 15h30 hôm nay, sớm hơn 2 tiếng so với kế hoạch.
-
Xúc động trước số tiền lớn đổ về tài khoản, MC Phan Anh đã viết: "Xin cảm ơn đời, xin cảm ơn người".