-
Sau 10 ngày cơn lũ dữ đi qua, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã có chuyến trở lại thăm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng rốn lũ Mù Cang Chải.
-
Sáng 11.8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động trong cán bộ, công chức và viên chức ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và lũ quyét gây ra.
-
Sau chuyến vượt mưa lũ mang quà từ thiện của Báo NTNN/Dân Việt đến với bà con vùng lũ Mường La tối 5.8, sáng 6.8, khi quay trở lại Mường La, chúng tôi bắt gặp những dòng người đông đúc vượt lũ dữ tiếp tế lương thực… đến với bà con xã Ít Ong, xã Nậm Păm – nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.
-
Cơn lũ quét lịch sử ngày 3.8 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái. Ngay chiều 5.8, dù trời mưa như trút, nhưng Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã mang hàng cứu trợ vào để sẻ chia khó khăn với bà con Mường La.
-
Cháu bé là con anh Lê Doãn Dũng, người có vợ và hai con bị lũ cuốn trôi ngày 3.8 vừa qua. Hiện nay, vợ và con gái đầu của anh vẫn còn mất tích.
-
Mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích.
-
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do không thể khắc phục trước ngày khai giảng nên các học sinh sẽ phải nhập học tại một cơ sở giáo dục khác.
-
Vừa nhìn thấy thi thể cha, cháu Giàng Thị Liên khóc nghẹn rồi ngã quỵ xuống đất.
-
Lời tòa soạn: Trận lũ ống, lũ quét lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Tác giả Lưu Văn Bính chia sẻ nỗi niềm với bà con qua bài thơ "Mưa".
-
Nằm bần thần ở một góc giường bệnh, anh Lê Doãn Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn khi cơn lũ bất ngờ vừa đã cướp hết tất cả tài sản của anh. Đau đớn hơn cả, “dòng nước dữ” cũng cướp luôn người vợ và hai đứa con của anh.