Lúa

  • Không ít người tìm đến nhà chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng (người mua bán ve chai tìm thấy 5 triệu Yên, ngụ quận Tân Bình - TP HCM) để tìm nhiều cách lừa gạt.
  • Từ năm 2009, vùng núi Mã Pí Lèng đã được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Theo đó, đèo Mã Pí Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; đỉnh đèo là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam.
  • Thuở bé, tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói của người già: làng mình toàn “bờ xôi, ruộng mật”. Chẳng rõ thực hư về đồng đất quê mình màu mỡ, quý giá nhường nào nhưng những bờ ruộng, chân đê thì luôn in dấu trong kí ức lũ trẻ bọn tôi cho đến khi trưởng thành đi làm ăn xa.
  • Hoàng Sa là một trong những con đường được mệnh danh đẹp nhất Đà Nẵng. Không chỉ sở hữu tên gọi đầy ý nghĩa mà con đường mang tên quần đảo của Việt Nam này còn mang vẻ đẹp mà ít con đường nào ở Việt Nam có được.
  • Những ngày này, nông dân trồng lúa tại Quảng Nam đang hối hả thu hoạch vụ đông xuân. Đây cũng là dịp mưu sinh theo thời vụ của nhiều nông dân để kiếm thêm thu nhập.
  • Tại Nam Trung Bộ, nhiều địa phương đang quyết liệt chuyển đổi các ruộng lúa nước bấp bênh sang cây trồng cây chịu hạn. Thế nhưng điều này đang gặp không ít trắc trở. Nhiều vùng luôn thiếu nước tưới nhưng nông dân vẫn bám cây lúa.
  • Bạn đọc Trần Thị Tần(Hưng Hà, Thái Bình) hỏi: Do việc trồng lúa kém hiệu quả, có người đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản, thậm chí bỏ hoang ruộng đất… Đề nghị luật sư cho biết, pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa?
  • Hơn 1.400ha đất sản xuất ở huyện Chợ Mới (An Giang) đã có cơ hội “xả hơi” khi ngành nông nghiệp địa phương quyết định cho ngừng sản xuất một vụ trong năm nay.
  • Bạn đọc Nguyễn Đức Duy, ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) phản ánh: Hiện nay, một số “đại gia” đã dụ dỗ đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Đung, xã Cư Buôr, TP.Buôn Ma Thuột mua đất lúa với giá bèo rồi “phù phép” thành đất ở...
  • Bạn đọc Chúc Ly ở TP.Cần Thơ phản ánh: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn, ô nhiễm từ lò sấy lúa Công Điền (xem ảnh).