-
Tối đến, sợ tôi ngủ thiếp đi vì mệt, bà thức xuyên đêm trông cháu. Bà chăm hai mẹ con tôi chu đáo đến nỗi nhiều sản phụ khác cùng phòng cứ đinh ninh đó là mẹ đẻ của tôi.
-
Trò đồng bóng cùng các phương pháp chữa bệnh của các “thầy” có đất sống và vẫn sống khỏe. Các “thần y” chữa bệnh bằng “hát” như cô Chanh ở Vĩnh Phúc thì vẫn tiếp tục thì đó là một sự thách thức đối với ngành y.
-
Dân Việt - Tôi đang sống già “con ở”, non vợ chồng với chính chồng mình. Vì theo giấy tờ, anh ta vẫn là chồng tôi, tuy nhiên, 20 năm nay, tôi đắng lòng nhìn chồng tôi vui vẻ với người phụ nữ khác cùng với đứa con của họ.
-
(Dân Việt) - Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã đưa vào thu phí. Do thu phí quá đắt, nên nhiều xe chuyển sang đi Quốc lộ 1A cho đỡ tốn...
-
(Dân Việt) - Rất nhiều phụ huynh cho rằng, việc thay đổi khung giờ có thể giải quyết được tắc đường nhưng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác.
-
Sau vài tiếng nhập môn lý thuyết, quản lý nhắc lại cho tôi lịch làm việc và không quên dặn thêm: “Chiều mai em nhớ đến sớm, trang điểm nhẹ nhưng nhất thiết phải trang điểm và nhớ đi giày cao gót ít nhất phải từ 7 phân”.