Lượt trận thứ 2 Bảng B: Thần chết giơ lưỡi hái!

Thứ tư, ngày 13/06/2012 17:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết cục ở bảng B - “bảng đấu tử thần” có thể sẽ được giải quyết ngay trong đêm nay. Nếu như vậy thì Euro buồn lắm và người hâm mộ sẽ “đau” lắm.
Bình luận 0

Mark van Bommel sẽ phải hy sinh

Đội Đức trong trận đấu trước gặp Bồ Đào Nha (đặc biệt thời gian từ hiệp 2 trở đi) đã triển khai một lối bóng đá đơn giản và mực thước. Bóng từ hàng tiền vệ chỉ đi theo hai đường cơ bản: Xẻ sang cánh trái cho Philipp Lahm hoặc sang cánh phải cho Thomas Mueller để 2 cầu thủ có tốc độ này lao lên rồi tạt cánh cho Gomez và Podolski ở phía trong dứt điểm.

img
C.Ronaldo (phải) sẽ dùng “đòn hiểm” trong trận gặp Đan Mạch?

Chính lối đá đơn giản nhưng nhờ sự tập trung và bền bỉ đó đã làm nên chiến thắng 1 -0 trước Bồ Đào Nha. Lối đá an toàn này chắc chắn sẽ được Đức (đã có 3 điểm) áp dụng trong trận đấu với Hà Lan (vốn có rất nhiều nhân tố gây đột biến). Việc giao cho hàng hậu vệ Hà Lan “bắt chết” Philipp Lahm và Thomas Mueller ở hai cánh là điều không thể bởi khu cấm địa vắng người là miếng mồi ngon cho một tiền đạo chớp thời cơ hiệu quả như Gomez.

Để chống lại lối đá quy chuẩn này, công việc phụ thuộc hết vào 2 cầu thủ “đánh chặn” của Hà Lan là Mark van Bommel và Nigel de Jong. Khi hàng tiền vệ Đức có bóng, họ không được phép để cho Philipp Lahm và Thomas Mueller có thời gian băng lên cánh mà phải áp sát, bằng mọi cách chặn bóng.

Thực ra, việc phòng ngự kiểu này đã được “Cơn lốc màu da cam” thực hiện rất tốt ở World Cup 2 năm trước. Chỉ có một điều rất nguy hiểm là trận đấu trước, van Bommel đã bị một thẻ vàng, dính thêm một thẻ phạt nữa thì ở trận đấu sau, anh sẽ phải ngồi ngoài trong khi Hà Lan còn rất ít cầu thủ giỏi chơi phòng ngự. Nhưng dù sao thì để giữ an toàn cho khung thành đội nhà, van Bommel có thể phải “hy sinh thân mình”!

Ronaldo nên “liều”

Không chỉ qua trận đấu ra quân ở Euro mà qua nhiều trận đấu ở vòng loại, có điều dễ dàng nhận ra: Ronaldo hay Nani khi về với tuyển Bồ Đào Nha, hiệu quả từ việc đá cánh của 2 cầu thủ này bị triệt tiêu 70%. Đơn giản vì những cầu thủ đứng trong vòng cấm địa đội bạn của Bồ Đào Nha không phải là các cầu thủ xuất sắc Benzema hay Higuain như ở Real Madrid, cũng không phải là Rooney và Chicharito của M.U.

Để tránh được lưỡi hái thần chết thì Hà Lan trong trận gặp Đức tối nay cần quay lại tư duy chơi bóng của 2 năm về trước (World Cup 2010): Đá rắn và chặt chẽ.

Trong trận đấu với Đức vừa qua, trung phong cắm của Bồ Đào Nha là Helder Postiga (sau đó thay bằng Oliviera) thi đấu vẫn kém… như mọi khi. Lúc đó thì mọi nỗ lực từ 2 cánh của Ronaldo và Nani phỏng có ích gì? Trong trận đấu để quyết định chiếc vé vào vòng trong, chắc chắn Đan Mạch sẽ nghiên cứu rất kỹ và lập ra các “biệt đội” để tập trung hóa giải CR7 và Nani. Sẽ rất khó cho 2 ngôi sao này nếu vẫn thi đấu tại vị trí sở trường của mình.

Chính vì thế, khi đối mặt với hàng phòng ngự tuy kỷ luật nhưng có phần “lộc ngộc” của Đan Mạch đêm nay, Ronaldo và Nani có lẽ cần bó vào trong hơn nữa. Có sức mạnh, có kỹ thuật siêu phàm và chỉ cần chút bất ngờ nữa thôi, Ronaldo sẽ đưa Bồ Đào Nha đến một chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem