Lượt về bán kết Champions League: Hóa giải lời nguyền

Thứ ba, ngày 29/04/2014 10:20 AM (GMT+7)
Từ khi Cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League vào năm 1992, chưa có nhà vô địch nào bảo vệ được ngôi quán quân. Bayern Munich đang rất muốn phá bỏ cái dớp ấy.
Bình luận 0
Để làm được điều đó, “hùm xám” phải đánh bại Real Madrid trong trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 30.4.

Dấu hỏi về nghệ thuật cầm bóng

Thời điểm này, có lẽ không đội bóng nào trên thế giới, kể cả Barcelona, có khả năng kiểm soát bóng tốt như Bayern Munich. Với tư duy huấn luyện của mình, Pep Guardiola luôn coi trọng vấn đề giữ bóng.

Pep từng nói: “Khi bạn có bóng, bạn không chỉ tổ chức tấn công mà còn ngăn cản mọi ý đồ phản công của đối phương. Kiểm soát bóng là biện pháp phòng ngự tối ưu nhất”.

Chính vì thế, trong 4 năm dẫn dắt Barca (2008-2012), đội bóng của Pep luôn có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong mọi trận đấu.

Ribery (phải) sẽ tỏa sáng giúp Bayern Munich ngược dòng thành công?
Ribery (phải) sẽ tỏa sáng giúp Bayern Munich ngược dòng thành công?

Khi tới Bayern đầu mùa giải này, Pep đã khẳng định, ông sẽ có nhiều thay đổi về chiến thuật bởi “phong cách của Bayern khác hẳn Barca”. Nhưng rốt cuộc, kiểm soát bóng vẫn là tiêu chí quan trọng nhất trong giáo án của Pep. Nhờ kỹ năng này, Bayern đã chơi mềm mại, áp đảo đối thủ toàn diện hơn và vì thế, họ được coi là đội bóng hoàn hảo. Ở phạm vi quốc nội, Bayern san bằng mọi vật cản bằng sức mạnh vượt trội. Nhưng Champions League thì không đơn giản như thế, ít nhất là trong cuộc so tài với Real Madrid.

Trong trận lượt đi, Real đã mạnh dạn vứt bỏ cả sĩ diện của “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20” để đá tử thủ. HLV Ancelotti của Real quả là chuyên gia đấu cúp bởi ông hiểu rõ, sẽ không thể thắng nếu đá đôi công với Bayern. Khi đối diện “bức tường màu trắng” trước khung thành của Casillas, khả năng kiểm soát bóng của Bayern trở nên vô hiệu. Thất bại 0-1 đã khiến Guardiola bực tức ra mặt và Bayern sẽ đối diện với thử thách vô cùng nặng nề ở trận tái đấu trên sân nhà Allianz Arena.

Lại bay bằng “đôi cánh Robbery”?


Gian nan tỏ mặt anh tài, trong thời điểm khó khăn, hiển nhiên Robben và Ribery, 2 ngôi sao sáng nhất của Bayern, sẽ trở thành điểm tựa của cả đội bóng. Robben từng khẳng định, anh bất ngờ khi thấy Real “dựng xe buýt” ở trận lượt đi. Nhưng ngôi sao người Hà Lan cũng cho biết, khoảng cách 1 bàn là mong manh và Bayern đủ sức lật ngược tình thế: “Real có những ngôi sao như Ronaldo hay Bale, nhưng ở trận lượt đi, họ đã bị phong tỏa và không thể ghi bàn. Điều đó có thể lặp lại ở lượt về và Bayern sẽ ghi bàn vào lưới Casillas”.

Trong 6 lần gần nhất gặp Real Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League, có tới 5 trận Bayern Munich giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

Tất nhiên, Bayern lạc quan bao nhiêu thì Real cũng tự tin bấy nhiêu. Cristiano Ronaldo nói: “Giấc mơ của tôi là giành danh hiệu Champions League thứ 10 với Real. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu Real có thể giành chiến thắng ở trận chung kết diễn ra ở Lisbon trên quê hương Bồ Đào Nha của tôi”. HLV Ancelotti thì phát biểu khá lấp lửng: “Chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật hợp lý để giành được hiệu quả tối đa. Vào thời điểm này, chơi đẹp không quan trọng bằng chiến thắng”.

Vậy là đã rõ, Real nhiều khả năng sẽ lại đá phòng ngự số đông để bảo toàn lợi thế. Nhiệm vụ của Bayern là phải tìm ra cách phá tan “tảng băng” màu trắng ấy. Và họ sẽ làm được, nhờ tài năng của “đôi cánh Robbery” và tài cầm quân của Pep Guardiola, hướng tới ngày hóa giải lời nguyền đã tồn tại hơn 2 thập kỷ qua?

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem