Lụt, khủng bố, đình công không ngăn nổi EURO 2016

Tuyết Sơn Thứ năm, ngày 09/06/2016 10:00 AM (GMT+7)
Khi thời gian đang đếm ngược, nước Pháp đã làm hết sức mình để EURO 2016 khai mạc và diễn ra thành công ở mức cao nhất. Không thể phủ nhận, nước chủ nhà phải đối mặt với rất nhiều âu lo, nhưng họ rất nỗ lực để ngày hội bóng đá châu Âu ngập tràn niềm vui.
Bình luận 0

Hãy vui đi khi có thể

Chị Nguyễn Thị Huyền-một người Việt Nam đã sang Pháp sinh sống, làm việc hơn 10 năm vốn chẳng mặn mà với bóng đá. Nhưng riêng kỳ EURO 2016 này, chị lại vô cùng háo hức. Lý do rất đơn giản: “Nước Pháp hiện đối mặt với rất nhiều khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan. Vì thế, tôi rất kỳ vọng EURO 2016 được tổ chức thành công để tạo đòn bẩy cho nền kinh tế Pháp và cuộc sống của mọi người dân được cải thiện”. Hy vọng của chị Huyền cũng là mong muốn của rất nhiều người Pháp, bất kể họ có yêu bóng đá hay không.

img

Công tác an ninh cho EURO 2016 đang được đẩy lên mức cao nhất. Ảnh: I.T

Để có thể tham khảo, hãy xem qua một vài “điểm nhấn”: Những cơn mưa lớn tại thủ đô Paris gần 10 ngày qua khiến mực nước sông Seine dâng cao hơn mức bình thường và đã gây ra hiện tượng tràn bờ. 1,678m là mức nước dâng cao nhất trong 35 năm qua. 17.000 căn hộ đã không thể có điện khi mức nước đã dâng cao đến 4,5m so với mức nước trung bình của thành phố Paris. Bên cạnh đó, các công nhân ngành đường sắt đã tổ chức tới 10 cuộc đình công chỉ trong 3 tháng và kéo theo đó là nhiều cuộc biểu tình liên quan đến cải cách trong luật lao động của dự luật El Khomri, đặt theo tên Bộ trưởng Lao động Myriam El Khomri. Lại nữa, nước chủ nhà đã “tạm thời” phát hiện ra 82 kẻ tình nghi là khủng bố có tên trong… danh sách nhân viên an ninh của EURO 2016. Đối mặt những nỗi lo hiện hữu này, nước Pháp đang “gồng” hết sức để đạt mục tiêu “an toàn là trên hết”.

Ở Paris, khi trận khai mạc Pháp-Romania đã cận kề, công tác chuẩn bị để phục vụ cổ động viên đang được đẩy lên mức cao nhất. Cổ động viên Lê Anh Dũng, trong ngày hôm qua (8.6) đã cho biết: “Tôi đang du lịch tại Pháp. Ở Paris, một trái bóng khổng lồ hiện đã được treo lên tháp Eiffel, báo hiệu ngày hội lớn đã tới. Tại công viên Champ de Mars, khu Fan Zone dành cho cổ động viên cũng đã được dựng lên với diện tích ước chừng hơn 100.000m2, có thể trở thành điểm hẹn cùng lúc của gần 100.000 cổ động viên”.

10 thành phố tổ chức các trận đấu VCK EURO 2016 có tổng cộng 90.000 cảnh sát, binh sĩ và an ninh tư nhân làm việc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve vừa bác bỏ thông tin đóng cửa các khu vực Fan Zone.

Cẩn thận không thừa

Để tạo ra niềm vui và sự an toàn tối đa cho các cổ động viên, Chính phủ Pháp đã khẳng định, hoạt động an ninh chưa từng có đã được triển khai để ngăn chặn thảm họa kép: Khủng bố và hooligan. Cách đây ít ngày, đã có thông tin những cổ động viên quá khích của Nga muốn “khiêu chiến” với giới hooligan Anh. Vì thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà cảnh sát có vũ trang được triển khai ngay khi đội tuyển Anh tới Pháp.

Đại diện lực lượng cảnh sát Pháp, ông Laurent Nunez đã phát biểu: “Nguy cơ khủng bố đang đe dọa khắp mọi nơi. Nhiệm vụ của chúng tôi là không để điều đó xảy ra. Tất nhiên, “nguy cơ bị khủng bố cao” và có thể xảy ra nhiều va chạm giữa những cổ động viên quá khích mà ông Nunez đề cập tới là nơi có đội tuyển Anh, Nga, Ukraine, Pháp… thi đấu. “Mọi thứ đã sẵn sàng” – ông Ziad Khoury, người đứng đầu bộ phận an ninh tại EURO 2016 đã nhấn mạnh. Rất nhiều phương án chống khủng bố, các tình huống giả định đã được tạo ra, đặc biệt ở thành phố cảng Marseille, nơi được dự báo là “điểm nóng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem