Lý giải nguyên nhân thầy Park không hỏi thăm cầu thủ HAGL

Thứ năm, ngày 17/05/2018 08:10 AM (GMT+7)
Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã di chuyển từ khu ghế VIP trên khán đài A xuống dưới sân để hỏi thăm các cầu thủ thuộc ĐT U23 Việt Nam. Trong số đó chủ yếu là các cầu thủ của Hà Nội FC mà không có mặt các cầu thủ HAGL.
Bình luận 0

Trong đội hình của trận 'Siêu kinh điển' giữa Hà Nội và HAGL tham dự trận tứ kết lượt về có tới 8 cầu thủ U23 Việt Nam ra sân từ đầu gồm Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải của đội chủ nhà và Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy của đội khách, chưa kể Công Phượng vào sân từ hiệp 2 nên màn đối đầu giữa hai đội được xem là "cuộc nội chiến của các cầu thủ U23 Việt Nam". Tất cả các cầu thủ đều đã thi đấu hết sức mình, không chỉ vì lợi ích của CLB mà họ đều muốn thể hiện một phong độ cao nhất trước một vị khán giả đặc biệt ngồi trên khu VIP của khán đài A: Ông thầy Park Hang-seo.

img

HLV Park không kịp ra hỏi thăm các cầu thủ HAGL vì họ phải di chuyển sớm. Ảnh: Bảo Ngọc.

HAGL suýt chút nữa đã giành chiến thắng khi giữ được tỷ số 1-0 tới tận phút 81, tuy nhiên bàn gỡ hòa 1-1 của Hà Nội đã phá hỏng tất cả tham vọng của đội bóng phố Núi. Sau trận đấu, đối lập với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của các cầu thủ Hà Nội là sự thất vọng, buồn bã của các cầu thủ HAGL. Từ Văn Toàn, Xuân Trường đến Hồng Duy, tất cả đều cảm thấy tiếc nuối và đổ gục xuống sân. Ông Park đã chạy xuống sân để tìm kiếm và hỏi thăm các cầu thủ 'con cưng' của mình, ông đã gặp Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải ..., nhưng ông đã không gặp các cầu thủ của HAGL.

Liệu có phải ông Park đã thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ HAGL?, với Công Phượng? Phải chăng ông thất vọng vì HAGL đã không thể giữ nổi tỷ số tới phút cuối cùng mà không đi thăm hỏi họ hay không? Không phải. Trong thâm tâm ông thầy người Hàn là biết bao suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Ông rất muốn gặp các cầu thủ HAGL để an ủi, để trao cho họ những cái ôm, cái bắt tay. Nhưng đáng tiếc là HAGL đã phải vội vã lên xe rời khỏi sân Hàng Đẫy từ sớm để kịp di chuyển vào Cần Thơ chuẩn bị cho lượt trận V.League diễn ra vào cuối tuần.

Rất nhiều câu hỏi nghi vấn từ dư luận cho rằng ông Park đã hơi...'thiên vị' các cầu thủ Hà Nội. Rằng tại sao ông thầy người Hàn lại chỉ đi động viên, hỏi thăm Hà Nội FC mà không ra an ủi HAGL. Nhưng qua sự chứng kiến của các phóng viên và cả khán giả sân Hàng Đẫy lúc ấy, mọi nghi vấn đều đã có câu trả lời. Phải nói rằng dù Hà Nội hay HAGL giành chiến thắng, người vui nhất vẫn phải là ông Park Hang-seo! Chắc chắn rồi, ông đã được thấy tất cả các cầu thủ 'con cưng' của mình trưởng thành như thế nào mà! Mọi cầu thủ đều thể hiện được sự tiến bộ, không ngại va chạm. Thấy các học trò của mình tiến bộ về kĩ thuật, thể lực và không ai bị chấn thương như thế, ông Park chắc chắn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ này tại các sự kiện bóng đá lớn diễn ra vào cuối năm nay.

Bảo Ngọc (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem