"Mái ấm đặc biệt" giữa trung tâm TP.Nha Trang

Công Tâm Chủ nhật, ngày 11/07/2021 18:27 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa), những suất cơm miễn phí từ “Mái ấm vòng tay mẹ” càng giúp cho các hộ dân trong vùng bị phong tỏa có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Bình luận 0

Những ngày qua, điểm phát cơm miễn phí có tên "Mái ấm vòng tay mẹ" của bà Đặng Thị Bích Trâm bận rộn hơn, bởi bây giờ điểm phát cơm còn hỗ trợ thêm cho những hộ dân bị phong tỏa.

Mái ấm "đặc biệt" giữa trung tâm TP.Nha Trang - Ảnh 1.

Điểm phát cơm chuẩn bị những suất cơm miễn phí để hỗ trợ cho người dân trong vùng bị phong tỏa. Ảnh: C.T

"Mái ấm vòng tay mẹ" có địa chỉ tại 23b, đường B5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Trước đây, điểm này chỉ phục vụ cho những người có hoàn cảnh khó khăn như người nhặt ve chai, bán vé số, công nhân thất nghiệp, cụ già neo đơn, người bán hàng rong…

Nhưng hiện nay, mái ấm của bà Trâm đã nỗ lực đưa những suất cơm miễn phí đến với những hộ dân bị phong tỏa trên địa bàn TP.Nha Trang.

Mái ấm "đặc biệt" giữa trung tâm TP.Nha Trang - Ảnh 2.

Suất cơm gồm: Trứng, thịt, cà chiên, canh và kèm theo sữa. Ảnh: C.T

Bà Đặng Thị Bích Trâm – chủ "Mái ấm vòng tay mẹ" cho biết: "Với tinh thần chung tay đầy lùi dịch Covid-19, tôi và những người bạn nơi đây đã tích cực làm suất ăn miễn phí cho người dân bị phong tỏa. Tôi và các chị em trong mái ấm là phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng. Bình quân mỗi ngày cung cấp khoảng 200 suất ăn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn và những hộ dân bị phong tỏa".

Mái ấm "đặc biệt" giữa trung tâm TP.Nha Trang - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Bích Trâm (bên trái) đang lấy thức ăn vào hộp. Ảnh: C.T

Bà Trâm cho hay, các món ăn nơi đây được thay đổi liên tục và không trùng lắp với nhau gồm: Trứng chiên, gà xào sả ớt, cá kho, tôm ram, trứng kho tàu, cà chiên,…những món ăn trước khi chế biến đều được rửa sạch. Sau khi chế biến, suất ăn được đóng gói để vận chuyển cho người dân bị phong tỏa.

Bà Trâm chia sẻ thêm: "Đa số kinh phí đều vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, còn công chủ yếu các chị em phụ nữ tình nguyện đến làm. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng được làm những suất cơm cho bà con bị phong tỏa, ai cũng cảm thấy vui được đóng góp một chút nhỏ bé trong mùa dịch Covid-19. Tôi và những người trong mái ấm cố gắng sẽ hỗ trợ đến khi hết dịch thì thôi".

Ngày 11/7, dưới cơn mưa nhỏ, PV Dân Việt chứng kiến cảnh những người đến nhận cơm tại mái ấm chủ yếu người già và trẻ em. Thấy chúng tôi đến, nhiều người nhận cơm rụt rè, e ngại...

Mái ấm "đặc biệt" giữa trung tâm TP.Nha Trang - Ảnh 6.

Người dân mặc áo mưa đi nhận cơm tại mái ấm. Ảnh: C.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem