Mai mối
-
Từ hôm tình cờ biết được quá khứ của Mai, tôi bỗng cảm thấy lo lắng về quyết định kết hôn. Mặc dù xét cho cùng, cô ấy không làm gì có lỗi với tôi.
-
Chúng tôi quen nhau qua sự kết nối từ một người quen chung của hai bên bố mẹ. Anh 34 tuổi, tôi vừa tròn 28.
-
Tôi cố tình chuốc chồng say, sau đó dìu anh vào phòng ngủ. Nhưng anh bật dậy với vẻ mặt tỉnh táo không hề say chút nào.
-
Thu Hồng đã ngấp nghé tuổi 40 và điều này làm cho bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Bản thân Hồng cũng sốt ruột. Qua mai mối cô đã đi xem mắt đến 9 người nhưng tất cả các cuộc gặp đều không thành công.
-
Tôi có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên về Đạt. Vậy mà, khi anh ấy nói điểm mạnh của bản thân thì tôi thấy bất an.
-
Hai năm qua tôi không hề về nhà lần nào. Bình thường một năm tôi vẫn về khoảng một, hai lần song đợt này thực sự là có ý trốn tránh Thanh. Tôi muốn chờ cô ấy chán nản, không còn kiên nhẫn nữa, tự buông bỏ rời đi.
-
Kết thúc nụ hôn, Minh kéo em vào phòng ngủ, đẩy em lên giường, đưa tay kéo khóa chiếc váy dạ tiệc xuống. Trong lúc em đang nghĩ đến cuộc ân ái sắp xảy ra thì Minh đột ngột đứng dậy...
-
Trước đó, trên sóng “Bạn muốn hẹn hò”, giám đốc U50 đã có màn chinh phục gái xinh “thần tốc”.
-
Nếu mẹ cứ tiếp tục mai mối cho tôi theo kiểu quảng cáo bán hàng kèm khuyến mãi thế này, chắc tôi sẽ còn ế dài dài.
-
Anh chàng tài xế có duyên mai mối khi cho biết, anh cứ quen cô nào, mới chỉ "chọc ghẹo" họ một chút là tháng sau họ đã phát cho anh thiệp cưới. Không biết có phải vậy không mà 43 tuổi anh vẫn chưa kiếm được vợ.