Man City bất ngờ “ngã ngựa” trước Sporting

Thứ sáu, ngày 09/03/2012 07:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cầm bóng và tấn công nhiều hơn trong phần lớn thời gian của trận đâu, song do hàng công kém duyên cộng với một phút lơi lỏng của hàng thủ nên Man City đã bất ngờ bị đội chủ nhà Sporting Lisbon đánh bại với tỷ số 1-0.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Sporting tiếp tục xuất phát với đội hình mạnh nhất. Bên phía Man City, Gael Clichy được bố trí ở vị trí hậu vệ phải do cả Micah Richards và Pablo Zabaleta đang dính chấn thương, Kolo Toure đá cặp với Vincent Kompany nơi trung tâm hàng phòng ngự. Nơi hàng tiền vệ, James Milner, Nigel de Jong đá chính thay Samir Nasri và Yaya Toure. Trên hàng tiền đạo, Edin Dzeko sát cánh cùng Sergio Aguero.

img
Niềm vui của các cầu thủ Sporting sau bàn thắng của Xandao.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Man City lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau chưa đầy 10 phút thi đấu, The Citizens phải chịu tổn thất về lực lượng khi Kompany dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Joleon Lescott.

Phút thứ 10, Joao Pereira có pha xâm nhập vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú đá quyết đoán bằng chân phải buộc Joe Hart phải trổ tài cản phá. Ngay sau đó, Aleksandar Kolarov tạt cánh như đặt cho Kolo Toure bật cao đánh đầu buộc thủ thành Rui Patricio phải dùng chân để cản phá.

Những phút tiếp theo, Man xanh vẫn tiếp tục giành quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tìm ra phương án hữu hiệu để xuyên thủng hàng phòng ngự gồm 5 người của Sporting. Phút 25, Gareth Barry có pha khứa lòng ngay sát vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Sporting Lisbon đã sốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 34, Pereira có đường căng ngang từ bên cánh phải đưa bóng đập trúng người Kolarov rồi đi rất khó chịu. Nếu không có sự cảnh giác của Joe Hart, bóng đã nằm gọn trong lưới của Man City.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ đầu tiên, Man xanh có cơ hội tốt để vượt lên dẫn trước nhưng trong một tư thế khá thoải mái, Aguero lại đánh đầu đưa bóng đi trúng vị trí của Rui Patricio.

Sau giờ nghỉ, Man City đã bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng. Phút 48, Kolarov có pha căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Sporting, song David Silva lại băng vào dứt điểm thiếu chính xác.

Phút 51, Sporting được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m chếch sang cánh trái. Cú đá của Matias Fernandez bị Joe Hart đẩy ra và Xandao lập tức ập vào dứt điểm vẫn không vượt qua được Hart. Nhưng ở pha đánh gót kỹ thuật sau đó, hậu vệ người Brazil đã buộc người gác đền bên phía đội khách phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về phía Sporting. Ngay sau đó, Aguero có cơ hội đối mặt với Rui Patricio, song “El Kun” lại dứt điểm quá hiền.

Bị dẫn trước buộc Man City phải tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 60, Milner nhả bóng đúng tầm cho Kolarov tung ra cú sút đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc. Ít phút sau, Emiliano Insua kiến tạo cơ hội đẹp mắt cho Ricky van Wolfswinkel dứt điểm buộc Joe Hart phải nhoài người đẩy bóng ra.

Do tấn công bế tắc nên Roberto Mancini đã quyết định tung cả Samir Nasri, Mario Balotelli vào sân thay Barry và Dzeko. Phút 73, Balotelli chuyền bóng điệu nghệ cho David Silva dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc.

Về cuối trận đấu, Man City vẫn không ngừng nỗ lực gia tăng sức ép về phía khung thành Rui Patricio, song điều duy nhất mà có thể làm được chỉ là quả đánh đầu dội xà ngang của Balotelli ở phút 87.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem