Man City – Everton (3-1): Man xanh tìm lại niềm vui

Thứ bảy, ngày 05/10/2013 20:45 PM (GMT+7)
Sau 2 trận thua liên tiếp trên tất cả các mặt trận, Man City đã “rửa mặt” bằng chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Everton ở trận đấu sớm vòng 7 Premier League vừa kết thúc tại sân Etihad.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Aleksandar Kolarov; Fernandinho, Yaya Toure; James Milner, David Silva, Sergio Aguero; Alvaro Negredo.

Everton: Tim Howard, Seamus Coleman, Sylvain Distin, Phil Jagielka, Leighton Baines; James McCarthy, Leon Osman; Steven Naismith, Ross Barkley, Kevin Mirallas; Romelu Lukaku.

Sớm bị các vị khách Everton lượt lên dẫn trước ở phút 16, nhưng Man City đã chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng lớn khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Sergio Aguero cùng pha lập công của Alvaro Negredo.

Tuy nhiên khách quan mà nói đây không phải là một chiến thắng quá dễ dàng cho Man xanh.

Dù phải làm khách tại sân Etihad, song Everton vẫn tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công khá bài bản. Không chỉ thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, The Toffees còn thường xuyên tổ chức được những đợt phản công sắc nét về phía khung thành của thủ môn Hart (1-MC).

Phút 16, Jagielka (6-Everton) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Lukaku (17) bứt tốc xâm nhập vòng cấm loại bỏ Lescott (6) rồi tung ra cú đá uy lực đưa bóng đi thẳng vào lưới, dù thủ thành Hart (1-MC) đã chạm được tay vào bóng, mở tỷ số cho Everton.

Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, Toure (42-MC) thực hiện đường chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm cho Negredo (9) tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Howard (24-Everton), quân bình tỷ số 1-1 cho Man xanh.

Sau bàn gỡ của Negredo, các cầu thủ Man City đã trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Aguero (16-MC) đã tận dụng thành công đường chuyền dọn cỗ của David Silva (21) để tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Man City đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Bên kia chiến tuyến, dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các pha phối hợp quyết định của Everton vẫn thiếu đi độ sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng thủ kiên cố của The Citizens.

Phút 68, Coleman (23-Everton) có pha truy cản trái phép với Zabaleta (5-MC) trong vòng cấm và trọng tài Jonathan Moss không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Aguero (16) sút bóng chạm cột dọc nhưng rất may bóng bật lại người thủ thành Everton đi vào khung thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Man City tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 13 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem