Từ khi các ông chủ người
Qatar mua lại Man City hồi năm 2008, đội bóng vùng Eastland luôn nổi tiếng là
đội bóng “chịu chơi” và mua sắm mạnh tay nhất trong các kỳ chuyển nhượng.
Như thường lệ, ông chủ Sheikh
Mansour sẵn sàng cấp tiền để Pellegrini tăng cường lực lượng trong “phiên chợ
đông” tới nhằm giúp Man City cạnh tranh chức vô địch Premier League cũng như
tiến sâu tại đấu trường Champions League.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp mới
đây với Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, chiến lược gia người Chile đã gây bất ngờ
khi lên tiếng khẳng định, ông cảm thấy hài lòng với đội hình hiện có của Man
City. Vì vậy, The Citizens sẽ không mua
thêm bất cứ cầu thủ nào trong tháng 1.2014.
Một nguồn tin từ nội bộ Man
City chia sẻ trên tờ Mirror (Anh): “Chắc
chắn, Man City sẽ không đón thêm tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông,
trừ khi có một cầu thủ trụ cột nào dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu
tới hết mùa giải. Ở thời điểm này, Pellegrini cảm thấy rất hài lòng với lực
lượng hiện có của đội bóng”.
Động thái này của Pellegrini
đã dập tắt mọi lời đồn đại về việc ông đang nỗ lực chiêu mộ trung vệ trẻ
Eliaquim Mangala của Porto để đá cặp với thủ quân Vincent Kompany.
Đây được xem là điều hoàn
toàn dễ hiểu, bởi tân binh Martin Demichelis đang hòa nhập tốt với lối chơi của
Man xanh. Trong khi đó, tài năng trẻ
Matija Nastasic đã trở lại thi đấu sau thời gian dài dưỡng thương.
Ngoài ra, Pellegrini cũng đã gián
tiếp phủ nhận thông tin cho rằng Man City đang “trải thảm đỏ” chào đón thủ
thành Iker Casillas của Real Madrid với hy vọng đưa thánh Iker về sân Etihad nhằm thay thế Joe Hart.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.