Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Wei, sinh năm 1992, sống ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc do gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, không giải quyết được đã trèo lên đỉnh một cây cầu của thành phố để tự tử.
Thậm chí người mẹ này còn quỳ xuống giữa cầu để mong con mình đừng nghĩ quẩn mà dại dột kết thúc sinh mạng nhưng Wei vẫn không từ bỏ ý định tự tử.
Đội cứu hộ được cử tới hiện trường nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc thuyết phục Wei đi xuống.
Khoảng hai giờ sau đó, khi thấy biện pháp thương thuyết không hiệu quả, đội cứu hộ đã trải đệm khí phía dưới trên một diện tích rộng để đỡ thanh niên này khi cậu ta nhảy.
Kết quả, Wei nhảy xuống nhưng chỉ bị dập và chảy máu mũi, không đe dọa đến tính mạng do nhảy vào đệm.
Mặc dù được cứu sống nhưng hành động kiên quyết giữ ý định tự sát của Wei bị dư luận lên án, chỉ trích. Đặc biệt là khi mẹ Wei đã cầu xin, quỳ xuống giữa đường để mong Wei nghĩ lại. Nhiều người coi đây là một sự bất hiếu, khi chưa báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục bấy lâu mà cậu thanh niên này đã lựa chọn cái chết, rời bỏ cha mẹ mình.