Messi tỏa sáng, Barca hủy diệt Leverkusen

Thứ năm, ngày 08/03/2012 06:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với 5 bàn thắng của Lionel Messi cùng cú đúp của tiền đạo trẻ Cristian Tello, Barcelona đã đại thắng Bayer Leverkusen trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League để ghi tên mình vào tứ kết.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, thủ quân Carles Puyol, Eric Abidal và Alexis Sanchez không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Đá thay họ là Javier Mascherano, Adriano và Pedro Rodriguez.

img

Do đã giành chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi trên sân Bay Arena nên Barca đã nhập cuộc khá chậm rãi nhằm dưỡng sức và bảo toàn lực lượng. Dẫu vậy, họ vẫn không chút khó khăn nào trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 11, Cesc Fabregas bấm bóng tinh tế cho Lionel Messi thoát xuống dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Bernd Leno đã xuất sắc cản phá.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Barcelona cũng có được bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 25. Nhận đường chuyền dài của Xavi, Messi băng lên phá bẫy việt vị trước khi lốp bóng kỹ thuật qua đầu Bernd Leno.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn tiếp tục thi đấu áp đảo so với đại diện đến từ Đức. Phút 42, Iniesta chuyền bóng chính xác cho Messi xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm vào góc xa hạ gục Bernd Leno, nhân đôi cách biệt cho Barca.

Sang hiệp hai, Barcelona vẫn tiếp tục áp đảo Bayer Leverkusen. Phút 50, Xavi lại kiến tạo cơ hội cho Messi bấm bóng qua đầu thủ môn Leno, nâng tỷ số lên 3-0, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Do đã cầm chắc tấm vé đi tiếp nên HLV Pep Guardiola quyết định tung bộ đôi Cristian Tello, Seydou Keita vào sân thay Iniesta và Xavi. Vừa xuất hiện trên sân, Tello đã để lại dấu ấn bằng bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 55. Sau đường chuyền của Fabregas, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha tung ra pha dứt điểm quyết đoán không cho Leno một cơ hội để cản phá.

Tới thời điểm này, dường như Leverkusen đã chấp nhận buông xuôi. Đó chính là cơ hội tốt để các ngôi sao bên phía đội chủ sân Nou Camp tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công quyến rũ của mình. Liên tiếp trong các phút 58, 61, 85, Messi và Tello tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 7-0, trong đó M10 ghi thêm hai bàn để nâng tổng số bàn thắng của mình ở đấu trường Champions League mùa này lên con số 11.

Mãi tới phút 90, tiền vệ trẻ Karim Bellarabi mới khuất phục được thủ thành Victor Valdes bằng pha dứt điểm từ xa đẹp mắt để mang về bàn thắng danh dự cho Leverkusen.

Với chiến thắng chung cuộc 10-2 sau hai lượt đi và về, Barcelona đã ghi tên mình vào vòng tứ kết và tiếp tục chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem