Mệt mỏi vì "né bão", nữ hoàng tốc độ Tú Chinh vẫn quyết "săn vàng"

Song Minh - Duy Tuấn (từ Philippines) Thứ ba, ngày 03/12/2019 13:26 PM (GMT+7)
Sáng 3/12, cô trò nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh đã có mặt Làng Vận động viên SEA Games 30 sau khi trải qua hành trình bay khá mệt mỏi để tránh bão Kammuri.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, cô trò Lê Tú Chinh sẽ bay thẳng từ TP.HCM sang thủ đô Manila (Philippines) sáng nay. Tuy nhiên, do lịch bay của các hãng hàng không đến Philippines bị điều chỉnh bay phải transit ở Thủ đô Hà Nội thay vì tới thẳng Manila do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri.

img

Tú Chinh và HLV Thanh Hương rất vất vả mới tới được Philippines

Với vẻ mặt còn khá mệt mỏi, Tú Chinh và huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương vẫn quyết định sẽ sớm tập luyện ngay để làm quen sân trong chiều nay. Tuy vậy, thời tiết tại New Clark City đã có mưa nhỏ và hiện chưa rõ lịch trình các môn thể thao tổ chức tại đây có bị ảnh hưởng hay không.

img

Khó khăn về thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tập luyện của Tú Chinh

Tú Chinh được kỳ vọng bảo vệ thành công 2 HCV hai cự ly ngắn sở trường là 100m và 200m. Theo kế hoạch, Tú Chinh sẽ bắt đầu tranh tài ở nội dung 200m vào 7/12/2019.

img

Sự mệt mỏi bộc lộ rõ trên gương mặt của Tú Chinh và cô đã được HLV Thanh Hương động viên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem