Michael Carrick rời M.U: Tạm biệt người đóng thế hoàn hảo!

Thứ sáu, ngày 03/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
Không đầy 1 giờ sau khi M.U thắng Arsenal tại trận đấu tâm điểm vòng 14 Ngoại hạng Anh 2021/22, CĐV CLB này lặng người khi biết Michael Carrick sẽ rời đi sau 15 năm gắn bó.
Bình luận 0

Bạn có thể đọc được những dòng chữ đầy cảm thán như “Sốc”, “Bất ngờ”, “Choáng váng”, “Buồn”… hay tương tự thế ở CĐV M.U hay những người khác. Việc Carrick bất ngờ quyết định ra đi có lẽ là sự chuẩn bị trước. Nếu không, BLĐ M.U đã không thông báo nhanh đến thế và Giám đốc bóng đá John Murtough cũng chẳng thể có phát biểu luôn và ngay như vậy.

Như Murtough đã nói, ông và BLĐ M.U thực sự cảm ơn Carrick vì khả năng giữ ổn định và làm tinh thần cực tốt của vị trợ lý và cũng từng là một trong những tiền vệ hay nhất tại sân Old Trafford sau khi lên thay HLV Ole Gunnar Solskjaer.

So sánh M.U ở 3 trận dưới thời Carrick và giai đoạn dài trước đó được dẫn dắt bởi Solsa thì mọi thứ đều khác biệt. Đầu tiên là cách chuẩn bị trước mỗi trận đấu, xây dựng lối chơi, lên các phương án và kịch bản. Tiếp đó và cũng là quan trọng nhất, giúp các cầu thủ sớm lấy lại tinh thần sau quãng thời gian kém ổn định dưới triều đại của Solsa.

Có thể với nhiều người, Carrick may mắn khi có được kết quả tuyệt vời với 2 thắng và 1 hòa trong 3 trận ngồi tạm ghế nóng. Nhưng hãy nhìn lại đối thủ của M.U? Đó là Villarreal, Chelsea và Arsenal – 3 đội bóng đủ khiến các CLB phải “ngán ngẩm”.

Michael Carrick rời M.U: Tạm biệt người đóng thế hoàn hảo! - Ảnh 1.

Carrick rời M.U sau trận thắng Arsenal. Ảnh:SPORT

Nếu Solsa còn tại vị, M.U có thể giành bao nhiêu điểm số, ghi được bao nhiêu bàn và thủng lưới bao nhiêu? Có 1 so sánh thế này để tất cả chiêm nghiệm. Tính riêng mùa này, M.U – Solsa thua 0-5 trước Liverpool và 0-2 trước Man City còn M.U – Carrick thắng Arsenal 3-2 và hòa Chelsea 1-1. Về khoản đại chiến, Carrick “ăn đứt” Solsa. Hơn nữa, tâm lý và tinh thần thi đấu của Quỷ đỏ cũng không lung lay dù có bị dẫn bàn hay gặp phải thế trận không thuận lợi, nếu so với lúc trước.

Chứng kiến Carrick làm quá tốt nhiệm vụ, cựu HLV Harry Redknapp chỉ trích BLĐ M.U “ngu ngốc” trong khâu bổ nhiệm HLV. Vị chiến thuật gia lão làng người Anh bất ngờ khi M.U bỏ qua Michael Carrick và tốn gấp đôi lương để mời về Ralf Rangnick: “Carrick là một trong những cầu thủ bóng đá thông minh nhất mà tôi từng biết. Dù vậy, cậu ấy lại không được trở thành HLV tiếp theo của M.U.

M.U đã đưa Ralf Rangnick về làm HLV tạm quyền để thay thế cho một HLV tạm quyền? Rồi sau đó họ mới bổ nhiệm 1 HLV chính thức? Đó là một điều ngớ ngẩn. Tôi chưa bao giờ nghe điều gì ngu ngốc hơn thế trong đời”.

Có thể hiểu được suy nghĩ của Redknapp bởi những gì Carrick tạo ra là quá hứa hẹn nhưng BLĐ M.U có khi… có lý với ý tưởng đó. Carrick hiểu M.U nhưng phù hợp để cầm quân M.U lâu dài hay không thì lại là việc khác.

Năm xưa, khi Solsa được làm HLV tạm quyền, M.U như “thoát xác” vậy. Họ thắng liên tục và thắng tưng bừng. Phòng thay đồ như ngày hội, khác hẳn với bầu không khi u ám lúc còn Jose Mourinho. Vậy lúc lên nắm quyền thì sao? Phần còn lại thì ai cũng đã có đáp án.

Do đó, BLĐ M.U cũng sợ cái dớp như thế. M.U có thể làm ăn tốt kể cả khi họ không kiếm được nhiều danh hiệu như khi còn Sir Alex. Nhưng bây giờ, M.U có lẽ đã thay đổi. Họ cần 1 chiến thuật gia có thể vạch ra hướng đi dài hạn và có tổ chức hơn. Trong khi đó, Carrick đơn thuần là chuyên môn.

CĐV có thể buồn vì Carrick – Người đóng thế hoàn hảo không còn ở CLB nhưng giờ là lúc, M.U cần hướng tới kỷ nguyên của Rangnick và xa hơn.

Duy Phong (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem