Mối quan hệ Mourinho – Pogba: Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Đức Hiếu Thứ hai, ngày 24/09/2018 18:10 PM (GMT+7)
Trận hòa 1-1 trước Wolverhampton trên sân nhà tại giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua không chỉ khiến M.U mất điểm mà còn đẩy sự bất hòa giữa thầy trò Mourinho Pogba đến sát “vực sâu”.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, M.U tưởng như sẽ có được một chiến thắng, sau khi họ đã có chuỗi 3 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. M.U đã có bàn mở tỷ số của tân binh Fred, cộng thêm lợi thế sân nhà, nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho họ, khi Moutinho gỡ hoà cho đội khách, trong trận đấu mà Sir Alex Ferguson lần đầu tiên trở lại sân Old Trafford dự khán sau cơn bạo bệnh cách đây vài tháng.

Ngược lại 3 trận đấu trước đó, khi M.U toàn thắng, Pogba chơi rất hay. Thậm chí, ở trận đấu mở màn vòng bảng Champions League giữa tuần qua, tiền vệ người Pháp còn tạo ấn tượng sâu sắc để M.U đánh bại Young Boys ngay trên sân khách. Mối quan hệ Mourinho – Pogba vậy ngỡ là tạm yên.

img

Pogba thêm một lần nữa tỏ thái độ với HLV Mourinho

Nhưng chỉ sau trận hoà Wolverhampton, mọi thứ lại lập tức thay đổi. Phát biểu với truyền thông, Pogba tung ra “cú đấm” trực diện khi cho rằng: “Khi đá trên sân nhà, chúng tôi phải tấn công. Nhấn mạnh một lần nữa: Tấn công. Đây là sân Old Trafford và nhiệm vụ của M.U là chơi-tấn-công”.

Dường như bị “ám ảnh” hoặc cố tình nhắc tới vấn đề này, Pogba nói thêm: “Các đối thủ phải cảm thấy sợ hãi khi chạm trán M.U và tấn công, tấn công là điểm mấu chốt. Khi không làm được điều đó, lỗi thuộc về chúng tôi”.

“Chúng tôi” ở đây, chẳng nhắc ra thì ai cũng biết, Pogba không chỉ ám chỉ tới các cầu thủ. Khi được hỏi rõ ai là “thủ phạm” khiến M.U mất điểm, Pogba nói bóng gió: “Tôi không thể nói với bạn là ai bởi tôi chỉ là một cầu thủ. Nói gọn: Không phải tôi bởi tôi không phải huấn luyện viên”.

Nói đến thế thì ai cũng hiểu, Pogba chỉ trích thẳng vào HLV Mourinho. Bởi, sau trận hoà này, lại chính Mourinho đổ lỗi cho các cầu thủ, dù ông không nhắm vào cá nhân Pogba.

img

HLV Mourinho dường như đã bất lực trong việc kiểm soát các cầu thủ M.U

Dường như, hội chứng “mùa thứ ba” đang khiến Mourinho gặp khó khăn thực sự tại M.U, giống hệt như các đội bóng trước mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nhà này từng làm việc. Mourinho không còn kiểm soát nổi tình hình và các cầu thủ, trong đó có cả Pogba, đang có dấu hiệu “phá” ông.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn chính là đây. Bởi cứ khi khó khăn, Mourinho lại đổ lỗi cho học trò và các cầu thủ chẳng còn tin ông nữa. Vì thế, một lời chia tay sớm có lẽ sẽ tốt cho nhiều phía, từ Mourinho, Pogba cho đến ban lãnh đạo đội bóng, các cổ động viên trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát và khiến “Quỷ đỏ” trải qua thêm một mùa giải vui ít, buồn nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem