Món quà quý giá
-
Đây là một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho bà con dân tộc vùng núi phía Bắc. Không chỉ có giá trị kinh tế cao, đặc sản này còn chứa vô vàn lợi ích trong đời sống sinh hoạt của con người.
-
Cầm món quà quý trong tay, em Lường Kim Oanh lớp 4A1 ôm chặt chiếc chăn mới, đôi tay nhỏ mân mê từng đường may, em thích thú khoe: “Chiếc chăn này ấm quá ạ! Con sẽ giữ gìn thật cẩn thận chiếc chăn này để các bạn, các em bé hơn vẫn được sử dụng như mới”.
-
Sau 2 ngày chuyến xe yêu thương chở những phần quà dành tặng người dân và học sinh xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã đến nơi. Thầy cô nhà trường và người dân vui mừng, phấn khởi đón chờ ngày Chương trình "Đông ấm vùng cao" được tổ chức.
-
Vùng đất Bảy núi thuộc địa phận hai huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang được coi là xứ sở của cây thốt nốt.
-
Nhấp chén trà, vị đăng đắng, nhưng dần dần thấm sâu vào đầu lưỡi lại có vị ngọt dịu, thanh mát. Không phải trà búp, chè xanh, sen, cúc hay một loại trà nào đó thường uống. Một vị khác lạ nhưng sao quen thuộc đến vậy.
-
Ngày 4/12, Văn phòng Bắc Miền Trung (Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tới trao tiền, quà cho các hộ dân là hội viên nông dân, giáo dân tại hai huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Giáng sinh 2020.