Một lần nữa, Tây Ban Nha. Nhưng...

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 17:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tây Ban Nha một lần nữa vào trận chung kết thứ ba liên tiếp ở các giải đấu lớn nhất châu Âu và thế giới kể từ năm 2008.
Bình luận 0

Một cú sút kiểu Panenka nữa, biểu tượng của sự lạnh lùng và ý chí thép trên chấm phạt đền ở một giải đấu tương đối lãng mạn này, đã đưa Tây Ban Nha một lần nữa vào trận chung kết thứ ba liên tiếp ở các giải đấu lớn nhất châu Âu và thế giới kể từ năm 2008.

img
 

Chưa một đội tuyển nào trong lịch sử làm được điều ấy, và nếu chiến thắng trong trận chung kết ở Kiev đêm chủ nhật này, cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới có một đội bóng làm được điều ấy.

Sergio Ramos, người đã đá quả luân lưu trong trận bán kết Champions League mùa bóng vừa kết thúc lên trời nay đã có cái đầu đủ lạnh để tiếp nối Pirlo tạo ra một cú đá xoay chuyển hoàn toàn thế trận ở loạt đấu súng cân não.

Chính nó đã khiến Bruno Alves sau đó mắc sai lầm, và tạo đà tinh thần cho Fabregas sút thành công quả quyết định.

Dù thế nào đi chăng nữa, thì tất cả những ai có mặt trên sân và cả những người hiểu bóng đá ngồi trước màn hình vô tuyến đều hiểu rằng, đội Tây Ban Nha sẽ hạ cánh ở Kiev cho trận chung kết hôm chủ nhật này không còn là đội bóng vinh quang đã leo lên đến chức vô địch World Cup 2010 nữa.

Trận đấu đầu tiên của vòng bảng với Italia và trận đấu bán kết với Bồ Đào Nha cho thấy, một khi hàng tiền vệ của Tây Ban Nha bị xé lẻ và khống chế bằng lối chơi áp sát, mạnh mẽ, tốc độ và luôn bằng số đông của đối phương, nền tảng của lối chơi tiqui-taca mà Del Bosque đã đưa từ Barcelona vào đội tuyển bị lung lay dữ dội.

Việc Del Bosque đưa Xavi ra sân ở ngay đầu hiệp 2, sau một hiệp đấu mà tiền vệ của Barca chỉ chơi với 50% phong độ, cho thấy lối chơi ấy đã phá sản. Đúng là Del Bosque đã thay đổi, đã đưa vào sân từ đầu một trung phong thực sự (Negredo) theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng ngay cả anh này cũng nhanh chóng biến mất và phải thay ra bằng Cesc Fabregas, bởi ông HLV nhìn thấy thảm họa mất trung tuyến của Tây Ban Nha.

Một lần nữa Casillas không thủng lưới trong một trận đấu chính thức, nhưng cái cách mà họ buộc phải đặt hết niềm tin vào loạt đá may rủi 11 mét cho thấy, năm nay, mọi thứ đều rất mong manh cho Tây Ban Nha.

Barcelona đã sụp đổ sau nhiều năm liên tục bị Mourinho và Real Madrid công phá bằng chính lối chơi mà Bồ Đào Nha đã áp dụng ở Donetsk. Tây Ban Nha đã vào đến chung kết, nhưng chưa bao giờ quyền lực của họ bị thách thức mạnh mẽ như lúc này, sau khi các đối thủ đã lần đầu tiên thành công trong việc phá vỡ lối chơi mà họ áp dụng.

Bồ Đào Nha xứng đáng có một kết cục tốt hơn. Không ít cổ động viên trung lập ở Donetsk đã quay sang ủng hộ đội bóng của Ronaldo trong suốt trận vì họ đã quá chán ngán thứ bóng đá cầm bóng nhiều và không tiền đạo thực sự của Tây Ban Nha.

Ronaldo lẽ ra cũng xứng đáng đi xa hơn những gì anh đã có ở giải đấu này. Nhưng bóng đá là vậy. Tây Ban Nha vào chung kết và những người có lí trí và thần kinh thép tốt hơn đã chiến thắng. Đương nhiên, người ta chờ đợi bóng đá đẹp lên ngôi cho một sự kết thúc có hậu của EURO 2012. Còn nếu không? Cũng không sao. Đời vốn thế mà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem