Một mình bầu Đức là không đủ!

Thứ hai, ngày 07/09/2015 13:30 PM (GMT+7)
Đừng so sánh U19 của HAGL trong các năm 2013, 2014 với các tuyến U khác từ trước đến nay của VFF. Nói thẳng ra, nếu không có tiềm lực tài chính và quyết tâm của bầu Đức thì sẽ chẳng có thành công của U19 với nòng cốt là Học viện HAGL. Đấy là một cơ hội nho nhỏ của bóng đá Việt Nam chứ không chứng minh được gì cả. Thậm chí, cũng chưa chắc có lần thứ hai.
Bình luận 0

Vì nếu bầu Đức “chán” thì sao? Sự thành công của U19 Việt Nam năm ngoái đã ngốn hàng chục tỷ đồng của bầu Đức. Ông bầu này đầu tư cũng chẳng phải là tự nhiên, đó là một mũi tên trúng nhiều đích khi đưa cầu thủ sang châu Âu du đấu vừa để “giới thiệu hàng” vừa là cơ hội để quảng bá thương hiệu của tập đoàn. Về cơ bản, bầu Đức đã thành công nhưng nếu như Học viện HAGL – Arsenal JMG không thể xuất khẩu nổi cầu thủ ra nước ngoài thì về lâu về dài, học viện này cũng không thể đều đều xuất cầu thủ giỏi để đóng góp cho bóng đá Việt Nam bởi quá tốn kém tiền bạc.

img

Nếu một ngày bầu Đức “chán” làm bóng đá thì sao? Ảnh: Dũng Phương.

Trên thế giới, các “lò” đào tạo chỉ dạy cầu thủ đến 16-17 là bán cho các CLB để đưa về những tuyến trẻ. Các tuyến U này sẽ thi đấu liên tục trong năm để những tuyển trạch viên các CLB phát hiện đưa lên đội 1. Quy trình là thế.

Nhưng ở Việt Nam, các “lò” đào tạo của Việt Nam dạy xong, lại phải mất thêm công đoạn thành lập các đội U để thi đấu qua đó mới giới thiệu được cầu thủ cho các CLB. Chính cái hệ thống thi đấu quái đản của bóng đá Việt Nam là tác nhân chính khiến cho mọi công đoạn trong việc “sản xuất cầu thủ” đi ngược quy trình.

Trong khi đó, việc làm của bầu Đức giúp bóng đá Việt Nam tạm có hy vọng ở một nhóm cầu thủ nhưng liệu một mình ông thì được bao lâu và được bao nhiêu cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt.

Việt Long (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem