Một ngày thật buồn Dư ơi !

Thứ bảy, ngày 14/10/2017 19:56 PM (GMT+7)
Những lời cuối dành cho phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư không ai thốt nên lời, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt nhòe nước. “Một ngày thật buồn Dư ơi!; Cuộc đời của bạn như viên ngọc sáng; Làm người thế là đủ, hành trình mới nhiều an lạc nhé…” - những trang sổ tang cũng đẫm nước mắt.
Bình luận 0

Khác với những lần về quê trước, đây là hành trình sau cùng của chàng trai trẻ Đinh Hữu Dư (phóng viên TTX Việt Nam) về với đất mẹ. Những nụ cười chào đón anh giờ thay bằng nước mắt khuôn nguôi và nỗi buồn đau vô tận của người thân trong gia đình.

Số phận quá nghiệt ngã khi anh với tuổi đời còn quá trẻ, bao hoài bão, ước mơ chợt tan biến.

Đến tiễn biệt Hữu Dư về với đất mẹ, những người dự đám tang không ai nói nên lời. Cổ họng ai cũng nghẹn lại, đôi mắt nhòe đẫm nước. Lời cuối dành cho chàng phóng viên trẻ ghi lại trong cuốn sổ tang cũng ướt nhòe nước mắt tiếc thương.

img

Những dòng cuối tiễn biệt phóng viên Hữu Dư trong cuốn sổ tang nhòe nước mắt.

“Vĩnh biệt em, người học trò xuất sắc của Khoa Báo chí, Học viên báo chí và Tuyên truyền” – PGS.TS Hà Huy Phượng, Phó Trưởng khoa Báo chí xúc động trong cuốn sổ tang Hữu Dư.

“Một ngày thật buồn Dư ơi! Cô cùng các anh chị xóm Tẹo – 36 Quan Hoa, Cầu Giấy về với con đây. Nhưng về để tiễn con đi mãi hả Dư ơi? Cô cùng các em không biết nói gì, bởi vì đau lắm con ơi! Người thân, cha mẹ, họ hàng, đồng nghiệp nghẹn ngào chia tay con. Than ôi ! Ông trời sao nỡ chia lìa chúng tôi với con tôi (Dư ơi). Thôi đành để cho số phận an bài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh về nơi an nghỉ cuối cùng mãi bên kia… Vĩnh biệt con !” – người cô ở Hà Nội khóc thương Hữu Dư.

“Ấn tượng của chị về em là một người vô cùng tử tế, hiền lành và tận tâm trong công việc. Cuộc đời làm người thế là đủ, mỉm cười nhắm mắt em nhé” – chị Lê Bình viết.

img

Cụ ông xót thương Đinh Hữu Dư, lật từng trang trong cuốn sổ tang buồn

“Em Dư ơi! Các thầy cô vô cùng thương tiếc em - một cựu học sinh vô cùng xuất sắc của trường THCS Ninh Thành, thành phố Ninh Bình. Thầy cô vô cùng nhớ em, một trò ngoan, lễ phép, hiền hòa. Em đã đem những điều thầy cô dạy làm hành trang bước vào cuộc sống ý nghĩa và cao đẹp này. Thầy cô cảm ơn em!” – các cô giáo trường cấp 2 nơi phóng viên Hữu Dư từng học chia sẻ.

“Tạm biệt Dư. Tạm biệt con đường ngắn này để đi con đường khác thênh thang hơn, vui hơn nhé. Yên nghỉ nhé, người bạn, người đồng nghiệp, nhà báo chính trực. Điều bạn luôn nỗ lực thực hiện thật đáng trân quý. Tấm lòng của bạn đối đãi với cuộc đời như viên ngọc sáng để những người ở lại luôn trân trọng và noi theo”, những bạn học cùng lớp báo K27 với Hữu Dư tâm sự.

img

Mọi người đọc sổ tang, gửi thương nhớ tới Dư.

img

Phóng viên Đinh Hữu Dư đã nghỉ yên trong lòng đất mẹ.

Chiều 14/10, thi hài phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư đã nghỉ yên trong lòng đất mẹ Ninh Bình. Anh ra đi để lại khoảng trống không thể nào bù đắp được đối với những người thân trong gia đình. Chàng phóng viên trẻ 29 tuổi được an táng tại nghĩa trang Đền Hiềm thành phố Ninh Bình.

Thái Bá (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem