Một trận đấu quyết định tất cả

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 11:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quảng Ngãi và Thừa Thiên- Huế, chỉ cần một cuộc tranh tài là xác định ngay đội nào sẽ sở hữu tấm vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc - Báo NTNN - Cúp VFA.
Bình luận 0
 img
Đội bóng nông dân các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi đang tranh tài để được đại diện tỉnh nhà thi đấu tại giải khu vực.

Vì nhiều lý do khách quan nên các đội Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình và Phú Yên lần lượt xin không tham gia giải đấu bị “rơi rụng” trước khi tiếng còi khai cuộc cất lên.

Hai đội còn lại, là Quảng Ngãi và Thừa Thiên- Huế, chỉ cần một cuộc tranh tài là xác định ngay đội nào sẽ sở hữu tấm vé vào vòng chung kết. Trận đấu diễn ra vào chiều nay (17-7), tại Sân vận động Quảng Ngãi.

Đội quân “Hai Lúa” của Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại Quảng Ngãi khá sớm. Ngoài việc cho các cầu thủ làm quen mặt sân thi đấu, lãnh đạo đội bóng cố đô còn muốn cầu thủ thích ứng với thời tiết của Quảng Ngãi vốn khác biệt với quê mình.

Đội chủ nhà Quảng Ngãi cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ. Ngay từ đầu tháng 7, 20 cầu thủ đã được lệnh tập trung tại tỉnh để tập luyện, lắp ghép đội bình, dưới sự huấn luyện của cặp HLV Tạ Mạnh Thôi -Nguyễn Văn Viện (những người từng dẫn dắt đội bóng Quảng Ngãi thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia).

Thế nên dù chỉ có hơn 2 tuần tập trung để vừa nâng cao thể lực, vừa làm quen với sơ đồ chiến thuật nhưng các cầu thủ nông dân Quảng Ngãi vẫn thể hiện được các “mảng, miếng” đẹp mắt trong các cuộc đá tập. Đa phần cầu thủ vừa qua tuổi 20, đội Quảng Ngãi tỏ ra rất chắc chắn, với lối chơi sung mãn.

Huấn luyện viên Tạ Minh Thôi cho hay: Tuy kỹ thuật còn “cứng” nhưng bù lại các em có sự nhiệt tình và sức trẻ, tôi tin là khán giả nhà sẽ không thất vọng với đội bóng của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem