Mùa hè năm ngoái, Barca đã bỏ
ra không ít công sức để theo đuổi Luiz. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận chồng
lên bàn đàm phán số tiền 35 triệu bảng, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn không thể
nhận được cái gật đầu đồng ý của Mourinho.
David Luiz chỉ còn cách Barca "một bước chân".
Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn
toàn thay đổi ở thời điểm này. Với sự tiến bộ của trung vệ trẻ Tomas Kalas cũng
như việc Chelsea đã chiêu mộ thành công tài năng trẻ Kurt Zouma từ St.Etienne,
Mourinho sẵn sàng để Luiz ra đi nhằm có thêm kinh phí tái thiết đội hình
Chelsea.
Ngoài Barca, Luiz cũng đang
được gã nhà giàu Paris Saint-Germain theo đuổi. Nhưng theo tiết lộ của tờ El Mundo Deportivo, trung vệ người
Brazil chỉ muốn chuyển sang đầu quân cho Barca.
Điều đó có nghĩa, chỉ cần đáp
ứng mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu, đương kim vô địch
La Liga gần như chắc chắn sẽ có được sự phục vụ của ngôi sao 27 tuổi.
Giới thạo tin cho hay, Ban
lãnh đạo Barca không ngần ngại chồng lên bàn đàm phán số tiền kể trên để đưa
Luiz về sân Nou Camp thay thế thủ quân Carles Puyol, người đã quyết định chia
tay CLB vào cuối mùa giải.
Thế nhưng, mấu chốt của vấn
đề lại nằm ở chỗ Barca vẫn đang chờ đợi ý kiến của Luis Enrique (người vừa đồng
ý dẫn dắt CLB kể từ mùa giải tới để thay Gerardo Martino) trước khi quyết định
nối lại đàm phán với Chelsea.
Vì vậy, không loại trừ khả
năng thương vụ này chỉ có thể được hoàn tất sau khi vòng chung kết World Cup
kết thúc, bởi Luiz đang chuẩn bị hồi hương để cùng ĐT Brazil chuẩn bị cho ngày
hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.