Mourinho trổ tài, Chelsea đại thắng

Thứ tư, ngày 01/01/2014 23:56 PM (GMT+7)
Ở trận mở màn năm mới, Jose Mourinho đã thể hiện tầm ảnh hưởng về dấu ấn chiến thuật khi có những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý giúp Chelsea chơi bùng nổ trong hiệp hai và dễ dàng đánh bại Southampton với tỷ số 3-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Southampton: Kelvin Davis; Calum Chambers, Jose Fonte, Dejan Lovren, Luke Shaw (Nathaniel Clyne 46'); Jack Cork (Rickie Lambert 61'), Morgan Schneiderlin; Gaston Ramirez, Steven Davis, Adam Lallana; Jay Rodriguez.

Chelsea: Petr Cech; Cesar Azpilicueta, John Terry, Gary Cahill, Ashley Cole; Ramires, John Obi Mikel; Eden Hazard, Juan Mata (Oscar 53'), Andre Schurrle (Willian 53'); Fernando Torres.

Bàn thắng: Torres (60'), Willian (71'), Oscar(82')

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày đầu năm mới, Chelsea đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Martin Atkinson. Tuy nhiên, cả Torres (9) và Schurrle (14) đều không thể tận dụng được.

img


Sau khoảng 15 phút để đối thủ ép sân, Southampton đã xốc lại đội hình và chơi đôi công với Chelsea. Với thế trận cởi mở, các chân sút đôi bên đã tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của nhau nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Davis (1-Southampton). Vì vậy, HLV Jose Mourinho đã lần lượt tung cả Oscar (11) và Willian (22) vào sân. Sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng khi các đường lên bóng của The Blues trở nên khởi sắc hơn.

Phút 60, từ bên cánh trái, Oscar (11-Chelsea) thực hiện pha treo bóng lỗi vô tình dội cột dọc bật ra và Torres (9) đã dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số cho Chelsea.

img

Bàn mở tỷ số của Torres giúp các cầu thủ Chelsea trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu khá thoải mái. Phút 71, từ bên cánh trái, Oscar (11-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Willian (22) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Davis (1-Sou), nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 11 phút sau, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng cho Oscar (11) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú đá quyết đoán vào góc gần không cho thủ thành Davis (1-Sou) một cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea.

Diễn biến trận đấu:

Kết thúc. Tỷ số là 3-0 nghiêng về Chelsea.

Phút 90+3, Essien (5-Chelsea) tỉa bóng thông minh tới sát vòng cấm cho Torres (9) nhưng Clyne (2-Sou) đã kịp áp sát khiến chân sút có biệt danh El Nino không thể tung ra pha dứt điểm.

Phút 84, Michael Essien (5-Chelsea) được tung vào sân thay Hazard (17).

Vào! Southampton-Chelsea: 0-3. Phút 82, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng cho Oscar (11) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú đá quyết đoán vào góc gần không cho thủ thành Davis (1-Sou) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

Phút 76, Davis (8-Sou) rời sân nhường chỗ cho James Ward-Prowse (16).

Vào! Southampton-Chelsea: 0-2. Phút 71, từ bên cánh trái, Oscar (11-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Willian (22) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Davis (1-Sou), nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Phút 65, từ bên cánh trái, Clyne (2-Sou) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm để Lambert (7) băng vào đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Cech (1-Chelsea).

Phút 63, Lovren (5-Sou) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hazard (17-Chelsea).

Phút 61, Rickie Lambert (7-Sou) được tung vào sân thay Cork (18).

Vào! Southampton-Chelsea: 0-1. Phút 60, từ bên cánh trái, Oscar (11-Chelsea) thực hiện pha treo bóng lỗi vô tình dội cột dọc bật ra và Torres (9) đã dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số cho Chelsea.

Phút 55, Oscar (11-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình ăn vạ để “câu” một quả phạt đền.

Phút 53, Chelsea có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Oscar (11), Willian (22) được tung vào sân thay Mata (10) và Schurrle (14).

Phút 47, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Lovren (5), Fonte (6) và Rodriguez (9-Sou) tung ra ba pha dứt điểm liên tiếp nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới The Blues.

img

Đầu hiệp 2, Southampton có sự thay đổi người đầu tiên. Nathaniel Clyne (2) được tung vào sân thay Shaw (23).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá sôi nổi và cân bằng. Chelsea nắm giữ 43% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 7 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Southampton thực hiện tới 8 lần sút cầu môn nhưng đều không trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+4, từ bên cánh trái, Lallana (20-Sou) có pha đi bóng loại bỏ Cahill (24-Chelsea) nhưng đường tạt cánh của anh lại đi trúng vị trí của thủ môn Cech (1-Chelsea).

Phút 43, Torres (9-Chelsea) đột phá xâm nhập vòng cấm trước khi ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ Southampton. Tiếc là đường căng ngang của anh lại đến thắng vị trí của thủ môn Davis (1-Sou).

Phút 39, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng cho Schurrle (14) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Lovren (5-Sou).

img

Phút 35, Ramires (7-Chelsea) có pha đột phá bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa khiến thủ môn Davis (1-Sou) phải trổ tài cản phá.

Phút 32, từ quả đá phạt bên cánh trái, Ramirez (10-Sou) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm để Lovren (5) băng vào đệm bóng đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 27, từ bên cánh phải, Chambers (22-Sou) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Lallana (20) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần, song Azpilicueta (28) đã kịp nhoài người cản phá.

Phút 25, Cork (18-Sou) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Rodriguez (9) có cơ hội đối mặt với thủ môn Cech (1-Chelsea) nhưng do quá chần chừ nên tiền đạo người Anh đã để Cole (3-Chelsea) kịp lùi về cản phá.

Phút 20, từ bên cánh trái, Torres (9-Chelsea) thực hiện pha đột phá vào trong vòng cấm loại bỏ hai hậu vệ Southampton. Tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi vọt xà ngang.

Phút 17, từ bên cánh trái, Rodriguez (9-Sou) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Lallana (20) khống chế vài nhịp rồi tung ra cú dứt điểm nhưng Cole (3-Chelsea) đã kịp áp sát rất nhanh.

img

Phút 13, Torres (9-Chelsea) có đường chọc khe thông minh cho Ramires (7) thực hiện pha bứt tốc nhưng thủ môn Davis (1-Sou) đã kịp băng ra khỏi vòng cấm để cản phá.

Phút thứ 5, sau pha đánh đầu phá bóng của một hậu vệ Southampton, Schurrle (14-Chelsea) lập tức băng vào tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc.

Phút thứ 3, Torres (9-Chelsea) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm loại bỏ hai hậu vệ Southampton nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại chạm chân Fonte (6-Sou) đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 1, từ bên cánh phải, Torres (9-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm nhưng bóng không tới được vị trí của Schurrle (14).

Trận đấu bắt đầu. Southampton giao bóng.

Thời gian gần đây, Chelsea đang duy trì được phong độ khá ấn tượng tại Premier League. Kể từ sau thất bại 2-3 trước Stoke City vào ngày 7.12, họ đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại (thắng 3, hòa 1). Trong đó, phải kể tới “chiến tích” cầm hòa Arsenal (0-0) cũng như đánh bại Liverpool (2-1).

Nhờ đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã khép lại năm 2013 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 40 điểm sau 19 vòng đấu, kém đội đầu bảng Arsenal vỏn vẹn 2 điểm.

Người xưa có câu “đầu xuôi, đuôi lọt”. Chắc hẳn, Jose Mourinho và các học trò cũng tâm niệm điều này trong đầu. Vì vậy, mục tiêu duy nhất mà họ hướng tới trong chuyến hành quân tới sân St Marry vào tối nay là giành trọn 3 điểm trước Southampton để có thể khởi đầu năm mới một cách suôn sẻ.

Ở cuộc đọ sức với Southampton, Chelsea sẽ thiếu vắng Frank Lampard, Branislav Ivanovic, Marco van Ginkel (chấn thương), David Luiz (treo giò) nhưng bù lại, họ có sự trở lại Ramires sau một trận vắng mặt vì treo giò. Bên cạnh đó, những trụ cột trên hàng công như Oscar, Eden Hazard đang có phong độ cao và chắc chắn sẽ ra sân.

Với phong độ và đội hình hiện có, The Blues vẫn đủ khả năng “bủ túi” 3 điểm trước Southampton, bất chấp việc họ phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng thiếu vắng một số trụ cột và phải căng sức thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian qua, không loại trừ khả năng Mourinho sẽ tiếp tục để các học trò triển khai lối đá thực dụng vốn đã trở thành thương hiệu của ông.

Về phần mình, sau quãng thời gian thăng hoa đầu mùa giải, Southampton đã bắt đầu “trở về mặt đất”. Trong 8 trận gần nhất, đội bóng thành phố cảng mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua tới 5 trận. Thành tích kém cỏi đó khiến họ bị rơi xuống vị trí thứ 9 với 27 điểm.

Với việc thiếu vắng thủ thành số một Artur Boruc (chấn thương) cùng “lá chắn thép” nơi khu trung tuyến là Victor Wanyama, không loại trừ khả năng thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ tiếp tục phải đón nhận thất bại trước Chelsea giống như hồi đầu tháng 12 vừa qua (thua 1-3).

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem