M.U bị đá văng khỏi Europa League

Thứ sáu, ngày 16/03/2012 06:36 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, M.U đã phải nói lời chia tay đấu trường Europa League khi bị Athletic Bilbao đánh bại với tỷ số 2-1, tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-3.
Bình luận 0

Tuy cần phải giành chiến thắng tối thiểu với cách biệt hai bàn để giành quyền vào tứ kết, nhưng Sir Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi bố trí đội hình xuất phát gồm 5 tiền vệ và chỉ cắm mình Wayne Rooney trên hàng công.

Ở hàng tiền vệ gồm Park Ji-sung, Ryan Giggs, Ashley Young, Tom Cleverley và Michael Carrick. Nơi hàng thủ, Rio Ferdinand đá cặp trung vệ với Jonny Evans, Rafael Da Silva chơi bên hành lang cánh phải. Bên phía Bilbao chào đón sự trở lại của trung vệ Fernando Amorebieta.

img
Athletic Balbao đã có chiến thắng xứng đáng trước M.U.

Với lợi thế tâm lý cũng như được thi đấu trên sân nhà, Bilbao đã nhập cuộc rất tự tin. Phút thứ 3, họ được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m, nhưng cú đá của Markel Susaeta lại đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Cleverley chọc khe thông minh cho Ashley Young băng vào dứt điểm, Amorebieta đã kịp lao vào cản phá.

Lối chới chủ động bắt người từ xa của Bilbao đã khiến M.U gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận. Phút 14, Fernando Llorente chuyền bóng thông minh cho Oscar de Marcos tung ra pha dứt điểm dội cột dọc. Tiếc là pha đá bồi sau đó của Ander Herrera lại đi thiếu chính xác.

Thi đấu hoàn toàn lép vế, M.U đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 23. Sau đường chuyền dài từ bên phần sân nhà của Jon Aurtenetxe, Llorente vượt qua sự truy cản của Ferdinand rồi nhanh chân tung ra cú đá nối đập đất hạ gục David De Gea. Tỷ số chung cuộc lúc này đã là 4-2 nghiêng về phía Athletic Bilbao.

Không còn gì để mất, “Quỷ đỏ” buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 27, Ashley Young thực hiện pha treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bilbao để Giggs băng vào dứt điểm, nhưng không chiến thắng được thủ thành Gorka Iraizoz.

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, M.U vẫn tiếp tục thi đấu như “gà mắc tóc” và không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Gorka Iraizoz.

Sau giờ nghỉ, thể trận vẫn không trở nên khả quan hơn với Red Devils. Phút 54, Andoni Iraola có pha đi bóng lắt léo lọa bỏ hai hậu vệ M.U, nhưng cú đá sau đó của anh ở cự ly gần lại đi chệch cột dọc.

Do thi đấu bế tắc nên Sir Alex đã quyết định tung Chris Smalling và Paul Pogba vào sân thay Ferdinand và Carrick. Phút 66, mọi hy vọng đi tiếp của M.U coi như chấm hết khi Susaeta tạt cánh buộc Smalling phải đánh đầu phá bóng ra và De Marcos thoải mái khống chế bóng trước khi sút tung lưới De Gea. Nếu muốn lọt vào tứ kết, đại diện đến từ nước Anh vần ghi thêm ít nhất 4 bàn và không để lọt lưới thêm bàn nào.

Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực trong những phút còn lại của trận đấu song M.U chỉ gỡ lại được bàn thắng danh dự ở phút 80 do công của Rooney.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem