M.U đại thắng “5 sao” trước Leverkusen để giành vé sớm

Thứ năm, ngày 28/11/2013 04:39 AM (GMT+7)
Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân BayArena, M.U đã dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Bayer Leverkusen với thắng lợi “5 sao” để giành vé vào chơi ở vòng knock-out Champions League sớm trước 1 vòng đấu.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Bernd Leno; Giulio Donati, Omer Toprak, Emir Spahic, Emre Can; Lars Bender(Kohr 81’), Simon Rolfes, Stefan Reinartz (Hegeler 70'); Gonzalo Castro, Stefan Kiessling, Son Heung-Min (Derdiyok 70').

M.U: David De Gea; Chris Smalling, Rio Ferdinand, Jonny Evans, Patric Evra (Buttner 69'); Phil Jones, Ryan Giggs; Antonio Valencia(Young 79’), Luis Nani, Shinji Kagawa; Wayne Rooney(Anderson 79’).

Bàn thắng:Valencia (22’), Spahic (OG, 30’), Evans (65’), Smalling (77'), Nani (88').

Diễn biến trận đấu:

Có được lợi thế sân nhà, Leverkusen chủ động nhập cuộc khá tự tin. Trong khi đó, HLV David Moyes lại chỉ đạo các cầu thủ M.U thi đấu chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi sự sơ hở của đối phương nhằm tung ra nhưng pha phản công nhắm kết liễu đối phương.

img


Trong một pha phản công sắc bén ở phút 22, Giggs (11-M.U) tỉa bóng từ trung lộ sang cánh trái cho Rooney (10) thực hiện pha kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ Leverkusen để Valencia (25) băng vào đệm bóng ở cự ly gần hạ gục thủ thành Leno (1-Leverkusen), mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Sau bàn thắng vượt lên dẫn trước, M.U vẫn tiếp tục trung thành với đấu pháp chiến thuật của mình. Phút 30, từ quả đá phạt bên cánh trái, Rooney (10-M.U) bấm bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Spahic (5-Leverkusen) đánh đầu đưa bóng đi thẳng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Leno (1-Leverkusen), nhân đôi cách biệt cho M.U.

Sang hiệp hai, Leverkusen đã dồn đội hình lên để tấn công. Dẫu vậy, các pha lên bóng của họ lại thiếu đi tính đột biến nên hàng thủ M.U không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cản phá.

Phút 65, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Giggs (11-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Evra (3) đánh đầu chuyền bóng cho Rooney (10) tung ra cú dứt điểm cận thành khiến thủ môn Leno (1-Leverkusen) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Evans (6-M.U) đã xuát hiện kịp thời sút bóng vào lưới Leverkusen ở cự ly khoảng 2m, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp ở các phút 77 và 88, Smalling (12) và Nani (17-M.U) đã lập công để ấn định thắng lợi với tỷ số 5-0 cho nửa đỏ thành Manchester.

Với chiến thắng này, M.U đã chính thức ghi tên mình vào chơi ở vòng knock-out Champions League khi có được 11 điểm sau 5 lượt trận, hơn đội xếp thứ 3 là Leverkusen 4 điểm.

Kết quả các trận đấu khác

Bảng A

Leverkusen 0–5 M.U
Shakhtar 4–0 Sociedad

Bảng B

Real Madrid 4–1 Galatasaray
Juventus 3–1 Copenhagen

Bảng C

Anderlecht 2–3 Benfica
PSG 2–1 Olympiacos

Bảng D

CSKA Moscow 1-3 Bayern Munich
Man City 4-2 Plzen

Tường thuật trực tiếp:

Hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 5-0 nghiêng về phía M.U.

Phút 90+3, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m chếch sang cánh phải. Tuy nhiên, cú đá của Giggs (11) lại không vượt qua được hàng rào.

Vào! Leverkusen-M.U: 0-5. Phút 88, Giggs (11-M.U) tung ra đường chuyền dài cho Nani (17) xâm nhập vòng cấm rồi bình tình thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Leno (1-Leverkusen), nâng tỷ số lên 5-0 cho M.U.

Phút 84, từ bên cánh trái, Nani (17-M.U) có pha căng ngang vừa tầm để Anderson (8) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Leverkusen.

Phút 81, Bender (8-Leverkusen) rời sân nhường chỗ cho Dominik Kohr (31).

Phút 79, M.U có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Ashley Young (18), Anderson (8) được tung vào sân thay Valencia (25) và Rooney (10).

Phút 78, sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của một hậu vệ Leverkusen, Jones (4-M.U) thực hiện cú bắt volley khiến thủ thành Leno (1-Leverkusen) phải trổ tài cản phá.

Vào! Leverkusen-M.U: 0-4. Phút 77, Kagawa (26-M.U) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Rooney (10) có pha kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Leverkusen giúp Smalling (12) dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0 cho M.U.

Phút 70, Leverkusen có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Reinartz (3), Heung-Min (7) rời sân nhường chỗ cho Jens Hegeler (13) và Eren Derdiyok (9).

Phút 69, Evra (3-M.U) rời sân nhường chỗ cho Alexander Buttner (28).

Vào! Leverkusen-M.U: 0-3. Phút 65, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Giggs (11-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Evra (3) đánh đầu chuyền bóng cho Rooney (10) tung ra cú dứt điểm cận thành khiến thủ môn Leno (1-Leverkusen) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Evans (6-M.U) đã xuất hiện kịp thời sút bóng vào lưới Leverkusen ở cự ly khoảng 2m, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

Phút 63, Rooney (10-M.U) đi bóng vượt qua sự truy cản của Rolfes (6-Leverkusen) trước khi thực hiện cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Leverkusen.

Phút 60, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Castro (27-Leverkusen) bấm bóng vào trong vòng cấm để Reinertz (3) bật cao đánh đầu dội cột dọc khung thành M.U.

Phút 58, Rooney (10-M.U) chuyền bóng cho Nani (17) tung ra cú đá chéo góc ở sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Leverkusen.

Phút 50, Castro (27-Leverkusen) thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt ở cự ly hơn 30m khiến Ferdinand (5-M.U) phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 49, từ bên cánh phải, Valencia (25-M.U) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm để Kagawa (26) băng vào đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Leverkusen.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, trận đấu diễn ra khá cân bằng nhưng M.U lại chính là đội chớp thới cơ tốt hơn, dù họ chỉ nắm giữ 49% thời lượng kiểm soát bóng. Sau 45 phút đầu tiên, các chân sút Quỷ đỏ đã tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Leverkusen thực hiện 6 lần sút cầu môn nhưng đều không trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về M.U.

Phút 42, M.U có pha phản công nhanh bên cánh phải. Tiếc là đường chuyền vào của Nani (17) cho Kagawa (26) lại đi thẳng tới vị trí của thủ môn Leno (1-Leverkusen).

img

Phút 40, Castro (27-Leverkusen) tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng lại đi không trúng đích.

Vào! Leverkusen-M.U: 0-2. Phút 30, từ quả đá phạt bên cánh trái, Rooney (10-M.U) bấm bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến trung vệ Spahic (5-Leverkusen) đánh đầu đưa bóng đi thẳng về lưới nhà khiến thủ thành Leno (1-Leverkusen) chỉ biết chân chân đứng nhìn, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Phút 26, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Giggs (11) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 24, Kagawa (26) và Smalling (12-M.U) tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp về phía khung thành Leverkusen nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Leno (1-Leverkusen).

Vào! Leverkusen-M.U: 0-1. Phút 22, từ bên cánh trái, Rooney (10-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm loại bỏ toàn bộ hàng thủ Leverkusen để Valencia (25) băng vào đệm bóng cận thanh hạ gục thủ môn Leno (1-Leverkusen), mở tỷ số cho M.U.

img

Phút 19, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Castro (27-Leverkusen) treo bóng vào trong vòng cấm để Reinartz (3) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành M.U.

Phút 18, Heung-Min (7-Leverkusen) tung ra cú sút xa chạm chân Ferdinand (5-M.U) đi hết đường biên ngang.

Phút 16, Giggs (11-M.U) thực hiện pha chuyền bóng ở trung lộ vào trong vòng cấm cho Nani (17) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Leverkusen.

Phút 12, từ bên cán trái, Rolfes (6-Leverkusen) có pha căng ngang vào trong vòng cấm khiến Ferdinand (5-M.U) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút thứ 7, từ bên cánh phải, Valencia (25-M.U) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng Spahic (5-Leverkusen) đã kịp bắt bài.

Phút thứ 3, Heung-Min (7-Leverkusen) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Trận đấu bắt đầu. Leverkusen giao bóng.

Nhận định và phát biểu trước trận đấu:

Hyypia nói: Trên sân nhà, Leverkusen luôn muốn thi đấu tốt.Tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng trước M.U trong trận đấu tới. Tuy nhiên, đây cũng là một trận đấu quan trọng với Quỷ đỏ. Do đó, họ sẽ không chấp nhận đầu hàng.

Để có thể thực hiện được mục tiêu giành trọn 3 điểm, Leverkusen cần phải nỗ lực hết mình trong tấn công cũng như phòng ngự. Nếu làm tốt điều đó, tôi tin rằng cơ hội sẽ đến với chúng tôi”.

Về phần mình, HLV David Moyes đã tỏ ra dè chừng trước sức mạnh tiềm ẩn của đội bóng Đức:Leverkusen là một thử thách lớn với M.U, bởi họ đang sở hữu khá nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Ngoài ra, họ cũng có được thành tích rất tốt ở đấu trường châu Âu khi được chơi trên sân nhà.

Khi kết quả bốc thăm chia bảng vừa được công bố, tôi đã nghĩ rằng Shakhtar Donetsk chính là đối thủ khó chịu nhất của M.U tại bảng A. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy, Leverkusen mới chính là chướng ngại lớn nhất mà chúng tôi cần vượt qua.

Ở trận lượt đi trên sân nhà, M.U đã thu được kết quả tốt. Tôi hy vọng rằng, đội bóng của mình sẽ tiếp tục giành được kết quả khả quan trong cuộc tái đấu sắp tới”.

Trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 0-0 trước Real Socided ở lượt đấu trước đã khiến M.U đánh mất đi lợi thế của mình. Mặc dù đang dẫn đầu bảng A, song khoảng cách giữa bầy Quỷ đỏ với đội xếp thứ 3 là Shakhtar Donetsk chỉ là 3 điểm, đúng bằng một trận thắng.

Nếu thất bại trước Leverkusen trong cuộc đọ sức vào rạng sáng mai, M.U sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ và tự đẩy mình vào thế khó, bởi ở trận đấu cuối, họ sẽ phải đối đầu với Shakhtar. Tuy nhiên, một chiến thắng tại sân BayArena sẽ giúp David Moyes và các học trò chính thức có được tấm vé vào chơi ở vòng knock-out.

Nhưng xem ra đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với M.U, bởi họ không có được lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng Michael Carrick (chấn thương), Marouane Fellaini (treo giò), thủ quân Nemanja Vidic (chấn thương) và chân sút chủ lực Robin van Persie (chấn thương).

Thêm vào đó, Leverkusen đang có được thành tích rất tốt trên sân nhà khi toàn thắng ở 8 trận gần nhất tại Champions League khi được thi đấu ở thánh địa BayArena. Bên cạnh đó, phong độ trong thời gian qua của đại diện đến từ Đức cũng khá ấn tượng với 7 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Tuy thiếu vắng “ngòi nổ” Sidney Sam nhưng Leverkusen vẫn còn bộ đôi cực kỳ nguy hiểm trên hàng công là Son Heung-Min và Stefan Kiessling. Từ đầu mùa giải đến nay, cặp “song sát” này đã cùng nhau mang về cho Bayer tới 18 bàn thắng. Vì vậy, nếu tiếp tục mắc phải những sai lầm không đáng có như trong thời gian qua, hàng thủ M.U hoàn toàn có thể phải trả giá bất cứ lúc nào.

Có lẽ, điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với M.U trong trận đấu sắp tới chính là việc họ chưa từng thua Leverkusen tại sân BayArena (thắng 1, hòa 1). Thêm vào đó, thành tích thi đấu của Red Devils trên đất Đức cũng rất khả quan. Ở 16 lần làm khách tại Đức trong quá khứ, nửa đỏ thành Manchester đã có tới 12 trận bất bại.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem