Sau một mùa giải bết bát, gia
đình Glazer đã quyết định “dốc hầu bao” từ 100-200 triệu bảng để đại tu đội
hình nhằm giúp M.U cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa sau.
Alex Song.
Một trong những vị trí mà M.U
đang cần bổ sung nhất lúc này chính là tiền vệ phòng ngự. Đây được xem là điều
dễ hiểu, bở Marouane Fellaini vẫn chưa thể hòa nhập với lối chơi của đội bóng
mới, Michael Carrick đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Tom Cleverley và
Anderson thi đấu khá mờ nhạt.
Một trong những mục tiêu hàng
đầu mà M.U đang nhắm tới chính là Alex Song, tiền vệ đang bị thất sủng trong
màu áo gã khổng lồ Barca.
Kể từ khi chuyển sang đầu
quân cho đội bóng xứ Catalan hồi mùa hè năm 2012, Song không thể cạnh tranh
được suất đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự với Sergio Busquets. Sau gần 2
năm gắn bó với Barca, tiền vệ người Cameroon mới chỉ có 38 lần ra sân tại La
Liga.
Cách đây không lâu, cầu thủ
26 tuổi đã lên tiếng thừa nhận về khả năng anh có thể chia tay Barca vào cuối
mùa giải: “Nếu rời sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, ưu tiên của
tôi sẽ là trở lại thi đấu ở Premier League”.
Ngoài M.U, tiền vệ người
Cameroon đang được một đội bóng khác ở giải Ngoại hạng là Liverpool theo đuổi.
Để qua mặt The Kop, nửa đỏ thành
Manchester sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 8 triệu bảng.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo M.U
cũng đang kêu gọi Robin van Persie (người đồng đội cũ của Alex Song tại
Arsenal) thuyết phục tuyển thủ Cameroon “chuyển khẩu” về sân Old Trafford.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.