M.U – Stoke (3-2): Quỷ đỏ ngược dòng khó tin

Thứ bảy, ngày 26/10/2013 22:47 PM (GMT+7)
Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Old Trafford, M.U đã làm nức lòng các CĐV nhà khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước các vị khách Stoke City, dù họ đã có 2 lần bị vượt lên dẫn trước.
Bình luận 0

Được thi đấu trên sân nhà nhưng M.U đã sớm phải nhận “gáo nước lạnh” ngay ở phút thứ 4. Từ bên cánh trái, Arnautovic (10-Stoke) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Crouch (25) băng vào dứt điểm cận thành khiến thủ môn De Gea (1-M.U) phải đẩy bóng ra. Trong nỗ lực giải nguy sau đó, Evans (6-M.U) đã phá bóng trúng chân “Sếu vườn” đi thẳng vào lưới nhà, mở tỷ số cho Stoke.

img


Sớm bị dẫn bàn khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ M.U bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, các pha bật tường của họ cũng đánh mất đi sự sắc bén. Bên kia chiến tuyến, The Potters bình tĩnh triển khai lối đá phòng ngự, phản công khá bài bản.

Phút 43, từ bên cánh phải, Nani (17-M.U) căng ngang vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu khiến thủ thành Begovic (1-Stoke) phải đẩy bóng ra. Và Van Persie (20-M.U) đã xuất hiện kịp thời sút tung lưới Stoke, quân bình tỷ số 1-1 cho M.U.

img


Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, Arnautovic (10) đã tái lập thế dẫn bàn cho Stoke sau pha đá phạt hàng rào hiểm hóc ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh trái.

Sang hiệp 2, Stoke đã chủ động triển khai lối đá chặt chém nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ. Trước lối đá rắm của đội khách, M.U đã không tài nào tìm được xuyên thủng mành lưới của thủ môn Begovic (1-Stoke).

Mãi tới khi Adnan Januzaj, Javier Hernandez và Antonio Valencia lần lượt được tung vào sân, khả năng tấn công của M.U mới được cải thiện. Phút 78, từ quả đá phạt bên cánh trái, Van Persie (20-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Begovic (1-Stoke), san bằng tỷ số 2-2 cho M.U.

img

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Evra (3-M.U) bứt tốc bên cánh trái loại bỏ Walters (19-Stoke) rồi căng ngang vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) bật cao đánh đầu tung lưới Stoke ở cự ly gần, ấn định thắng lợi 3-2 cho M.U.

Mặc dù giành trọn 3 điểm trước Stoke, song M.U vẫn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 14 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm.

Đội hình xuất phát:

M.U: David De Gea; Chris Smalling, Jonny Evans, Phil Jones, Patrice Evra; Tom Cleverley, Michael Carrick; Luis Nani, Wayne Rooney, Shinji Kagwa; Robin van Persie.

Stoke: Asmir Begovic, Geoff Cameron, Robert Huth, Ryan Shawcross, Erik Pieters; Steven Nzonzi, Wilson Palacios, Stephen Ireland, Jonathan Walters; Peter Crouch, Marko Arnautovic.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

Phút thứ 2, Van Persie (20-M.U) đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi căng ngang cho Rooney (10) nhưng Cameron (20-Stoke) đã kịp bắt bài.

Phút thứ 3, Nani (17-M.U) có bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Stoke.

Vào! M.U-Stoke: 0-1. Phút thứ 4, từ bên cánh trái, Arnautovic (10-Stoke) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Crouch (25) băng vào dứt điểm cận thành khiến thủ môn De Gea (1-M.U) phải đẩy bóng ra. Tuy nhiên, pha phá bóng của Evans sau đó lại bật trúng chân “Sếu vườn” đã không cho người gác đền bên phía đội chủ nhà một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Stoke.

Phút 11, từ bên cánh phải, Nani (17-M.U) căng ngang vào trong vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Begovic (1-Stoke).

img

Phút 14, Walter (19-Stoke) đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm cho Crouch (25) dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành M.U.

Phút 18, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Nani (17-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm nhưng cả Van Persie (20) và Evans (6) đều dứt điểm hụt.

Phút 21, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) chuyền bóng vào trung lộ cho Van Persie (20) xoay người dứt điểm nhưng không trúng đích.

Phút 23, Rooney (10-M.U) có pha dẫn bóng trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

Phút 27, Crouch (25-Stoke) đánh đầu chuyền bóng cho Walters (19) tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn De Gea (1-M.U).

Phút 28, Rooney (10-M.U) chuyền bóng cho Nani (17) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa nửa nảy đi chệch khung thành Stoke.

Phút 32, từ bên cánh phải, Cameroon (20-Stoke) căng ngang vào trước vòng cấm cho Arnautovic (10) tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí thủ môn De Gea (1-M.U).

Phút 33, Rooney (10-M.U) tung ra cú “đại bác tầm xa” khiến thủ môn Begovic (1-Stoke) phải trổ tài cản phá.

Phút 40, từ bên cánh trái, Arneutovic (10-Stoke) thực hiện đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Crouch (25) lại không thể với tới bóng.

Vào! M.U-Stoke: 1-1. Phút 43, từ bên cánh phải, Nani (17-M.U) căng ngang vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu khiến thủ thành Begovic (1-Stoke) phải đẩy bóng ra. Và Van Persie (20-M.U) đã xuất hiện kịp thời sút tung lưới Stoke, quân bình tỷ số cho M.U.

Vào! M.U-Stoke: 1-2. Phút 45, Stoke được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh trái. Arnautovic (10) tung ra cú đá đập mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn De Gea (1-M.U), nâng tỷ số lên 2-1 cho Stoke.

Hết hiệp 1. Stoke dẫn trước 2-1.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 61% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 3 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Bên phía Stoke thực hiện 3 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 2 bắt đầu.

Phút 49, Arnautovic (10-Stoke) rời sân nhường chỗ cho Marc Wilson (12).

Phút 56, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Van Persie (20) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 57, từ bên cánh phải, Cleverley (23-M.U) có pha nhồi bóng vào trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của thủ thành Begovic (1-Stoke).

Phút 58, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Adnan Januzaj (44) được tung vào sân thế chỗ Luis Nani (17).

Phút 67, Wilson (12-Stoke) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Jones (4-M.U).

Phút 68
, Chicharito (14-M.U) được tung vào sân thay Cleverley (23).

Phút 69, Chicharito (14-M.U) nhận thẻ vàng sau pha kê chân với Shawcross (17-Stoke).

Phút 70, Palacios (8-Stoke) rời sân nhường chỗ cho Glenn Whelan (6)

Phút 76, Whelan (6-Stoke) có pha đánh đầu phá bóng đến thẳng vị trí của Chicharito trong vòng cấm. Tiếc là chân sút số 14 của đội chủ nhà lại dứt điểm hụt trong tư thế không bị ai theo kèm.

Phút 77, Antonio Valencia (25-M.U) được tung vào sân thay Smalling (12).

Vào! M.U-Stoke: 2-2. Phút 78, từ quả đá phạt bên cánh trái, Van Persie (20-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao, san bằng tỷ số cho M.U.

Vào! M.U-Stoke: 3-2. Phút 80, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) đi bóng loại bỏ Walters (19-Stoke) rồi căng ngang vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) bật cao đánh đầu tung lưới Stoke ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-2 cho M.U.

Phút 84, Huth (4-Stoke) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Chicharito (14-M.U).

Phút 87, Carrick (16-M.U) tung ra cú sút xa chạm chân một hậu vệ Stoke trước khi đi hết đường biên ngang.

Phút 90+5, Valencia (25-M.U) nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Hết giờ. M.U chiến thắng chung cuộc 3-2.

Nhận định trước trận đấu:

Trong giai đoạn đầu mùa giải này, M.U vẫn đang thể hiện phong độ phập phù tại Premier League khi mới chỉ giành được 11 điểm sau 8 vòng đấu đã qua và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 8 điểm.

Tuy nhiên, nếu so sánh về những gì đang phải trải qua, Stoke còn bết bát hơn rất nhiều so với M.U. Kể từ thắng lợi 1-0 trước West Ham vào hôm 31.8 đến nay, thầy trò Mark Hughes vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng ở giải Ngoại hạng (hòa 2 trận, để thua 3 trận). Thành tích đó khiến họ bị rớt xuống vị trí thứ 16 với 8 điểm.

Mặt khác, xét về tương quan lực lượng và đẳng cấp, bầy Quỷ đỏ vẫn được đánh giá cao hơn so với các vị khách Stoke. Thêm nữa, The Potters vẫn luôn “bị cóng” mỗi khi phải đối đầu với M.U. Bằng chứng là việc họ chưa thể thắng các nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng trong 10 cuộc đối đầu gần nhất (thua 9, hòa 1).

Nếu tính riêng 5 chuyến hành quân gần nhất tới Nhà hát của những giấc mơ, Stoke đều phải đón nhận thất bại và để lọt lưới ít nhất 2 bàn. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Stoke tiếp tục phải đón nhận thêm thất bại tại “hang hùm” vào tối nay.

Sau thắng lợi với tỷ số 1-0 trước Real Sociedad, các cầu thủ M.U đã bắt đầu tìm lại được sự tự tin và hưng phấn. Ngoài ra, sức mạnh của Red Devils sẽ được củng cố khi họ chào đón sự trở lại của một số trụ cột vừa bình phục chấn thương như Robin vân Persie, Marouane Fellaini, Tom Cleverley, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Ở trận đấu tới, niềm hy vọng của ban huấn luyện và các fan hâm mộ M.U sẽ được đặt lên đôi vai của Rooney. Tuy mới chỉ có 3 pha lập công sau 7 lần ra sân tại Premier League mùa này (5 bàn sau 11 trận trên mọi đầu trường) nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng của R10 đối với lối chơi của nửa đỏ thành Manchester lại rất lớn. Trong bối cảnh mà phần lớn các trụ cột khác đều sa sút phong độ, chân sút 28 tuổi vẫn luôn ra sân và thi đấu với sự quyết tâm và niềm đam mê cháy bỏng.

Dự đoán: 3-1

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem