M.U thua sấp mặt, Mourinho đổ lỗi cho ai?

Đức Hiếu Thứ hai, ngày 20/08/2018 09:40 AM (GMT+7)
Trong 2 mùa trước, mỗi khi M.U thất bại, HLV Jose Mourinho đều viện đủ cớ để đổ lỗi. Nhưng lần này, khi M.U thua Brighton 2-3 trên sân khách, “Người đặc biệt” đã phát ngôn theo kiểu chấp nhận sự thật.
Bình luận 0

Trên sân Falmer, M.U đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng họ bộc lộ quá nhiều sơ hở trong phòng ngự và chuệch choạc khi tấn công. Chỉ ghi 1 bàn, nhưng thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp một, M.U vùng lên ở hiệp hai, song tất cả đã quá muộn. Chỉ có thêm 1 bàn thắng ở phút bù giờ, M.U thua 2-3 và mọi mũi dùi tất nhiên chĩa thẳng vào HLV Jose Mourinho.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho đã không còn “gân cổ cò, co cổ ngỗng” như mọi khi. Không có lý do nào để biện bạch về trận thua đáng xấu hổ này. “Người đặc biệt nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi ở trận đấu này. Brighton đã trừng phạt chúng tôi trong mọi tình huống. M.U đã đánh mất sự tự tin và khi thiếu điều này, đội bóng hoàn toàn mất phương hướng”.

img

Sự thất vọng của các cầu thủ M.U khi thua Brighton

Tất nhiên, do rất bực bội về trận thua này, Mourinho đã có phản ứng nóng nảy với một… nữ phóng viên. Khi được hỏi về việc M.U đã chơi khá tệ hại, Mourinho đáp trả: “Tôi nghĩ có lẽ bạn rất giỏi trong việc phân tích sự gắn kết giữa các cầu thủ của tôi chỉ bằng cách theo dõi trận đấu từ khán đài”.

Không nói quá nhiều, Mourinho nhanh chóng rời đi. Mặc dù vậy, chiếc ghế nóng mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đang ngồi đã lung lay mạnh mẽ hơn nữa. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà cái đã ra tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5) cho khả năng Mourinho trở thành HLV đầu tiên mất việc tại giải ngoại hạng Anh ở mùa giải này. Cuối tuần này, M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán Tottenham, đội bóng đang có phong độ cao (đã thắng cả 2 trận đầu tiên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem