M.U tụt dốc

Thứ hai, ngày 13/09/2010 05:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - M.U lại không thắng, có lẽ các CĐV của đội bóng áo đỏ đang bào chữa cho kết quả hòa của đội nhà trước Everton như thế. Nhưng dẫu có nói thế nào cũng chẳng thể che được một thực tế là Quỷ đỏ đang tụt lại.
Bình luận 0

Không có Rooney cũng chẳng có sự trở lại của Rio Ferdinand và Valencia như dự kiến, M.U tới làm khách trên sân của Everton với đội hình được cho là khá mong manh và đáng lo ngại. Điều đó đã được thể hiện khi Everton nhanh chóng làm chủ trận đấu, ép sân mạnh mẽ và có được bàn mở tỷ số từ khá sớm.

Thế nhưng với những CĐV ruột của Quỷ đỏ, sự lạc quan vẫn không mất đi bởi họ hiểu rõ rằng 1 bàn thua chẳng có nghĩa lý gì. Điều đó cũng được các học trò của Sir Alex Ferguson khẳng định một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Đó là một cuộc vùng lên mạnh mẽ của bầy Quỷ đỏ khi sự tự ái của họ bị đụng tới. “Quỷ đỏ” đã làm nên một cuộc lội dòng cực kỳ ấn tượng với 3 lần liên tiếp chọc thủng lưới Everton để dẫn lại 3-1 khi trận đấu trôi qua được có 66 phút.

Thế nhưng chỉ ít phút sau đó, sự ấn tượng, sự kính nể mà họ đã tạo được bị đổi thành sự thất vọng khi họ để đội chủ nhà gỡ lại hai bàn một cách chóng vánh ở 2 phút cuối cùng của trận đấu. 3-3, chẳng ai có thể hiểu điều gì đã xảy ra. Đang từ thế thượng phong M.U lại trở thành kẻ đáng thương hại. 1 điểm ít ỏi có được khiến đội bóng của Ferguson tụt lại phía sau về điểm số trong cuộc đua với Arsenal và Chelsea.

Cả hai đội bóng này đều giành thắng lợi tưng bừng ở vòng 4 này. Trong khi Chelsea tiếp tục có một chiến thắng nhàn hạ nữa trước West Ham để giữ vững ngôi đầu bảng thì Arsenal cũng làm được điều tương tự. Trong cảnh túng bấn về lực lượng với hàng tiền đạo mong manh, đội bóng của HLV Arsene Wenger vẫn dễ dàng vượt qua Bolton với tỷ số đậm đà 4-1.

Ở phần còn lại, những bất ngờ đã diễn ra khi cả hai đội bóng mạnh là Tottenham và Man City đều không thể có được chiến thắng như mong đợi. Trong khi trên sân của đội bóng đang đứng ở nhóm áp chót, West Brom, Tottenham chỉ có thể có được 1 điểm, thì ngay tại sân nhà City of Manchester, Man City cũng chỉ có thể làm được điều tương tự trước Blackburn. Rõ ràng các CĐV của Man Xanh vẫn chưa thể an tâm với đội nhà khi nhìn phong độ trồi sụt thất thường đến khó hiểu.

Hàng thủ tồi tệ, đó là một lý do khiến Man City phải chia điểm ở trận đấu này. Pha phối hợp quá khó hiểu giữa Kolo Toure và thủ thành Joe Hart đã biếu không cho Blackburn một bàn thắng và phải nhờ tới sự tỏa sáng của lão tương Vieira, City mới có được bàn gỡ 1-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem